My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 23, 2007..Xong rồi, đã nộp hồ sơ sinh viên

August 23, 2007..Xong rồi, đã nộp hồ sơ sinh viên magnify
Sáng nay đi từ 8h, đi công chứng hồ sơ, cũng nhanh. Lên trường lấy giấy báo nhập học của Hoa Sen với Sư Phạm mà quên mang cái ĐH Sài Gòn của Sói (OMG! thành thật xin lỗi). Xong rồi lấy sổ đoàn, cám ơn bé Heo, nhờ bé nên lấy sổ rất nhanh. Có giấy báo nhập học rồi lên thẳng Hoa Sen luôn, đưa hồ sơ cho một anh, anh đó coi đủ hết chỉ qua phòng tài vụ đóng học phí. Học phí HK đầu là 8.736.000, nhưng các học kỳ sau tiền học phí sẽ xê dịch tuỳ theo số tín chỉ mình đăng ký, muốn học nhiều tín chỉ để nhanh hơn thì sẽ đóng nhiều hơn. Nói chung là đã lựa chọn rồi không có ăn năn hối hận gì hết, chỉ biết cố mà học. Xong thì lên đưa lại hồ sơ, anh đó tick vô một cái phiếu rồi dặn nhớ sinh hoạt đầu khóa. Chỉ khoảng 15 phút để tổng cộng, là thời gian di chuyển với photo đó (có sẵn tiệm photo trong trường), còn không phải chờ đợi gì hết. Nhanh, gọn , lẹ, cuối cùng cũng có mái nhà dung túng trong 4 năm tới. Sẽ cố hoàn thành sớm hơn. Chưa biết học ở CVPM Quang Trung hay Q1 (Sói sướng thật hộ khẩu TP, bên NH cho học ngay Q1). Bây giờ đang nghĩ học hướng ngành <Hệ thống thông tin> hay <Công nghệ phần mềm>??? Sao nhỉ?


Trưa nay một cơn mưa thật lớn. Sau cơn mưa, những giọt nước đọng lại. Là gì nhỉ? Là một báo hiệu mới. Cuộc sống luôn tiếp diễn, ngày mai Sài Gòn này sẽ khác, thế giới này sẽ khác. Vẫn có những gì thuộc về kỷ niệm. Con người, tình cảm..Hôm nay ở MK gặp lại "mẹ hiền một dạo" mình nói học HS đóng khoảng 8tr mấy 1 HK, còn AD học NH đóng 2tr mấy nhưng đến lúc đi làm hồ sơ phải đóng thêm lặt vặt. Người đẹp Y nói là (mặt trầm trọng ) ậy con nhà nghèo sao học được đúng không em, giờ cô mới nhận thấy là dân ở tỉnh toàn học sư phạm. Mình có con bạn hồi đó chê HS mắc, không chịu thi, cuối cùng cũng thi HS (thế đấy). Quan niệm của mình là đã là giáo dục phải chấp nhận đầu tư, như vậy mới ý thức được phải học thế nào để xứng với khoản đầu tư đó. Thế nên có nhiều gia đình dù nghèo cũng có cho con ăn học. Nhưng phải là Nhà nước đầu tư trọng tâm, bao giờ VN mới có giáo dục miễn phí như nước bạn. Sao free dc, toàn tham quan, free ấy ông ấy lấy đâu ra mà bóc lột người ta?