My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 22, 2007

August 22, 2007 magnify
Tháng này làm mình lo sốt vó, vấn đề tiền bạc đáng báo động, tiền học phí sắp đóng cộng với tiền internet (3 người xài lận sao lại là tui trả tiền), và tiền sách. Ôi, mệt thật! Bao giờ có thể cày để trả nợ hết cho ba mẹ bây giờ, bây giờ tiền học vẫn ba mẹ lo, nhiều khi mua gì cũng ba mẹ trả, chỉ có tiền sách + tiền net + tiền card cellphone....mình lo, hy vọng đến một ngày nào đó mình sẽ nuôi lại ba mẹ được, ba còn nói cho tiền mình mở quán cafe sách-internet như ý muốn, dù thật lòng cũng muốn lắm nhưng thôi, lại thêm một món nợ to, cứ đi học, đi làm rồi tính. Còn việc tính đi Nhật hoặc Mã Lai du học, oh money!

Tháng này sắp qua rồi, tuần này ngày nào sáng nào mình cũng phải lo hồ sơ, chạy đi chạy lại lấy giấy báo, hồ sơ, mệt chết. Đúng là hành chính là hành dân. Ấn tượng là cái ông chỗ bán hồ sơ HSSV chỗ Bộ GD, vô duyên, biết là nóng nực bực bội mà chả vô duyên, ai biết có bán hồ sơ không, chỗ nào bán, mình hỏi lịch sự, nhẹ nhàng, ổng quát "Mua hồ sơ thì đưa tiền ra, bộ tưởng tôi rảnh hầu mấy người hả?" (gồm mình và một bác nữa). Mình cầm trong túi tờ 100K, 50K, 10K, 5K, ai biết mấy ngàn mà đưa ra. Mình rất ấn tượng và cảm thấy hình như thái độ phục vụ dân đó là hết sức bình thường