My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 21, 2007...Đôi lúc

August 21, 2007...Đôi lúc magnify
Đôi lúc cảm thấy chênh vênh, muốn trở lại nơi bắt đầu, thường là lúc tốt đẹp nhất nhưng không thể. Như tình bạn, đôi lúc cảm thấy thời gian đi quá nhanh, người thay đổi, không còn như trước. Như là kẻ trò cũ, trở về lạc lõng, khi ngôi trường không còn là của mình, nhìn đám đàn em tíu tít giữa các thầy cô, còn mình về theo lịch hẹn, không có thì dze. Như tình cảm đi quá nhanh, muốn làm lại cũng thấy chênh vênh.

Đôi lúc thấy rằng mình may mắn khi có những người chị lớn, chỉ dẫn mình ngay cả những điều nhỏ nhặt, chia sẻ với mình điều mà bạn bè không nghĩ tới được, có thể do bạn bè mình không ở trường hợp của mình hoặc không thích nghĩ.

Đôi lúc thấy mệt mỏi vì người mình yêu thương, thay đổi quá nhanh, đó có phải là người mình từng kính trọng nhất không, sống ích kỷ dần đi, sống chủ quan nhiều hơn khách quan....hay đó là suy nghĩ của cả một thế hệ ở một vùng đất rồi.

Đôi lúc thấy mình lạc lõng, sống trong gia đình mà như mình không có quan hệ ruột rà gì vậy, ngoại tức là ngoài, sao mình bắt đầu có linh cảm đó, còn dòng họ sống xa (nội là trong-nhưng không phải vậy) thì không hiểu được mình, càng thấy những người đó thì thích khoe của, thích trưởng giả học làm sang, mình còn là gì trong mối quan hệ dòng họ - gia tộc???

Đôi lúc thấy cảm ơn cuộc đời vì vẫn có những người chia sẻ với mình, vẫn có những thứ làm cho mình thích và muốn, rằng mình vẫn có mục đích sống, rằng mình vẫn biết rằng sống vẫn còn là may mắn. Rằng ngoài kìa còn nhiều người bất hạnh hơn mình, rằng mình vẫn còn phải phấn đấu nhiều.

Đôi lúc viết thế này không phải để bán "than" mà vì trong cuộc sống ai cũng có nỗi lo âu, trăn trở, mình không dùng blog để than vãn, chỉ là cách nói ra cho nhẹ lòng, bước vào cuộc sống mới, vì mỗi người vẫn có một cách riêng để sống có ý nghĩa!!!

Mục đích sống là gì à? Có thể xuất bản sách riêng, 10-15 năm nữa ở khu tầm Phú Mỹ Hưng trở lên, 5-8 năm nữa có một quán cafe sách - internet kiểu TVB và luôn sống yêu thương! Đôi lúc thấy những điều đó có 1/2 viễn vông + 1/2 thực tế

P/S: Mỗi pix kèm theo là một bức PTS tự design, không có liên quan đến title lẫn entry