My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 16, 2007..cảm giác chiến bại

August 16, 2007..cảm giác chiến bại magnify
Cảm giác chiến bại - cuối cùng cũng biết

Đậu 3 trường ĐH mà rớt CĐ, nghe tức cười nhỉ?

Thật sự mình thấy shock vì điểm chuẩn của nó và cả vì mình rớt - 27đ, 3 đứa mình quen thi cùng mình đều rớt, 1đứa thi cùng khối và 2 đứa khối D

Nhưng cái khó của mình là làm sao nói với gia đình mình

Rằng con đậu 3 trường ĐH mà rớt CĐ à????Blah blah blah...

Một ngày trớ trêu, nhận giấy báo nhập học của ĐH FPT và đi chụp hình làm hồ sơ sinh viên và nhận tin mình rớt cao đẳng

Sói nói biết vậy hồi đó thi CĐSP (ĐH Sài Gòn) chung, nhưng mình không hối hận, dù sao tháng 10 tới mình đã là tân SV ĐH Hoa Sen rồi.

Cảm giác chiến bại - cũng đắng lắm! Nhưng nếu nhìn lại những thứ mình có - ngọt ngào hơn nhiều
"Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống thì mình cũng hơn nhiều người"