August 16, 2007....Thương đều và không đều!
Thursday, August 16, 2007 9:43:00 AM
Thương đều!
Khi ai đó hỏi một người về mức độ tình thương cho hai con người, ai cũng trả lời như vậy
Thực tế thì không như thế bao giờ. Ai đó có từng nghe "Trái tim nhiều ngăn" không, ừ, trái tim có thật nhiều ngăn đấy
Tủ quần áo, tủ gỗ đôi khi có những hộp đều tăm tắp, y hệt nhau, không khác, chỉ thích thoảng tủ sách lại có ngăn lớn, ngăn nhỏ. Ừ thì đồ đạc cố định nó đã thế nói chi trái tim con người vốn là vật không thể dùng tay tạo thành, chia chác, nên nó tự chia yêu thương - một cách tự do - một cách vô lối
Cũng có lối đấy, đẹp thì thương nhiều, xấu thì ít, giàu nhiều / nghèo ít, giỏi nhiều / dở ít, giống thì nhiều / khác thì ít, thậm chí trai nhiều / gái ít.....Nhưng nó có quy luật mà không có công bằng
Ai dám nói bình đẳng? Trái tim không có bình đẳng đâu! Ai dám nói thương đều? Yêu thương đâu có phải là có thể cân đo đong đếm mà biết đều, nhiều hơn, ít hơn
Vì vốn dĩ thượng đế cho các nhà khoa học tìm ra phép so sánh, con người đã lạm dụng nó.Lạm dụng một cách tàn nhẫn và vô tâm.
Con người thường rất chủ quan với trái tim, họ nghĩ họ thương đều nhau nhưng trái tim không hề vậy. Mà thường những người thương đều rất cứng đầu, họ không nhận ra sự bất công, sự chênh lệch nhưng họ đang so sánh, họ phủ nhận lời người ta nói "Thương....này hơn, thương....kia ít hơn" nhưng thực tế họ đang như thế
Tình yêu có khác gì tình thương, cũng là trái tim chi phối thôi. Có phải bạn chỉ yêu một người không? Sao không tính mấy lần "say nắng". Nhưng sẽ có người bạn yêu nhiều hơn, rất nhiều. Nếu "thương đều, yêu đều" hẳn con người trên quả đất này không thể lấy ai làm chồng, làm vợ.
Đừng làm một kẻ thương đều. Tôi sẽ không như vậy, vì tôi từng là cán cân của một người "thương đều". Những người ở cán cân nặng hơn không bao giờ chiêm nghiêm được điều này. Dĩ nhiên, tôi ở cán cân nhẹ hơn.
P/S: cho những bạn đọc blog MAT, cho nơi tôi gọi là gia đình
Khi ai đó hỏi một người về mức độ tình thương cho hai con người, ai cũng trả lời như vậy
Thực tế thì không như thế bao giờ. Ai đó có từng nghe "Trái tim nhiều ngăn" không, ừ, trái tim có thật nhiều ngăn đấy
Tủ quần áo, tủ gỗ đôi khi có những hộp đều tăm tắp, y hệt nhau, không khác, chỉ thích thoảng tủ sách lại có ngăn lớn, ngăn nhỏ. Ừ thì đồ đạc cố định nó đã thế nói chi trái tim con người vốn là vật không thể dùng tay tạo thành, chia chác, nên nó tự chia yêu thương - một cách tự do - một cách vô lối
Cũng có lối đấy, đẹp thì thương nhiều, xấu thì ít, giàu nhiều / nghèo ít, giỏi nhiều / dở ít, giống thì nhiều / khác thì ít, thậm chí trai nhiều / gái ít.....Nhưng nó có quy luật mà không có công bằng
Ai dám nói bình đẳng? Trái tim không có bình đẳng đâu! Ai dám nói thương đều? Yêu thương đâu có phải là có thể cân đo đong đếm mà biết đều, nhiều hơn, ít hơn
Vì vốn dĩ thượng đế cho các nhà khoa học tìm ra phép so sánh, con người đã lạm dụng nó.Lạm dụng một cách tàn nhẫn và vô tâm.
Con người thường rất chủ quan với trái tim, họ nghĩ họ thương đều nhau nhưng trái tim không hề vậy. Mà thường những người thương đều rất cứng đầu, họ không nhận ra sự bất công, sự chênh lệch nhưng họ đang so sánh, họ phủ nhận lời người ta nói "Thương....này hơn, thương....kia ít hơn" nhưng thực tế họ đang như thế
Tình yêu có khác gì tình thương, cũng là trái tim chi phối thôi. Có phải bạn chỉ yêu một người không? Sao không tính mấy lần "say nắng". Nhưng sẽ có người bạn yêu nhiều hơn, rất nhiều. Nếu "thương đều, yêu đều" hẳn con người trên quả đất này không thể lấy ai làm chồng, làm vợ.
Đừng làm một kẻ thương đều. Tôi sẽ không như vậy, vì tôi từng là cán cân của một người "thương đều". Những người ở cán cân nặng hơn không bao giờ chiêm nghiêm được điều này. Dĩ nhiên, tôi ở cán cân nhẹ hơn.
P/S: cho những bạn đọc blog MAT, cho nơi tôi gọi là gia đình







