140807....Dạy học cho một em bé
Tuesday, August 14, 2007 3:47:00 PM
Gửi bé
Vào năm học mới, ngoài việc có một khởi đầu mới ở bậc ĐH mình còn phải kiêm nhiệm cả nhiệm vụ dạy em học. Năm sau, Ngọc đã 6 tuổi rồi. Trách nhiệm mở ra khái niệm học đã có chị Th làm hơn năm qua nhưng rồi chị Th vô năm chị đi dạy chắc bận hơn không thể dạy nữa và hai người chị thân yêu là mình và Sói phải thân chinh vào cuộc. Mình đã hứa với mẹ Minh là mình sẽ dạy Ngọc, và mình không muốn phụ lòng mẹ M. Lời hứa của một đứa chưa có kinh nghiệm đứng trên bục giảng, lại không phải dân sư phạm, và với một đứa em láu lỉnh, thích sáng tạo hơn học gò bó. Mình nợ mẹ M nhiều lắm nên mình muốn làm điều gì đó cho mẹ M dù sau này mẹ có mướn được cô giáo dạy thêm nào cho N đi nữa. Và dù những buổi đầu bập bẹ "làm cô giáo" không thành công nhưng mình hy vọng vào năm học N sẽ chịu học hơn vì hè em bị áp lực nhiều quá nên đôi khi em không thích học, em khó chịu cứng đầu hơn, em biết mà không thể hiện ra nên mình sẽ để em thư thãn, nhẹ nhàng vào học. Vào học ngoan nhé bé! Nào chúng ta cũng học....
Đôi khi mình cũng phải ép em học vì ông làm áp lực dữ quá, ba em thì vốn gia đình học cao, học giỏi, quê hương có truyền thống mà, nên kỳ vọng ở em rất nhiều, làm em bị ám ảnh, em cứ nói mình suốt ngày bắt em học mà đâu biết mình cũng căng lắm (mọi người ở nhà ai nói em học hoài không đọc được chứ mình biết em đọc được hết mà không thích nói ra thôi, như lần em đánh lần tựa bài báo của mình đăng trên TG @), hết ông nói rồi ba mẹ em kỳ vọng ở em. May cho em đó, vì mẹ em, người chị vẫn gọi là mẹ M yêu thương - một "chuyên gia tâm lý" không hề bắt ép gì em, mà rất khoa học. Chị thì thấy em không phải lười, mà em thích những việc sáng tạo, tưởng tượng hơn, như làm thơ (dù số chữ, số câu, vần điệu trớt quớt - 5t mà - hôm nào post lên đây đọc cười tha hồ), nghĩ việc mở quán kem, thiết kế đồ cho búp bê, chơi trò chơi sáng tạo khoa học trên vi tính...hơn là học chữ. Hãy sáng tạo đi em! Chị luôn mong em chị như thế! Hãy đi con đường của mình! Rồi em sẽ thành công vì bên em còn rất nhiều người hiểu và ủng hộ em (đó là điều chị đã không có)
Photo: Ngọc và mẹ Minh - Tao Đàn - Tết 2003 (lúc N 1 tuổi)
Vào năm học mới, ngoài việc có một khởi đầu mới ở bậc ĐH mình còn phải kiêm nhiệm cả nhiệm vụ dạy em học. Năm sau, Ngọc đã 6 tuổi rồi. Trách nhiệm mở ra khái niệm học đã có chị Th làm hơn năm qua nhưng rồi chị Th vô năm chị đi dạy chắc bận hơn không thể dạy nữa và hai người chị thân yêu là mình và Sói phải thân chinh vào cuộc. Mình đã hứa với mẹ Minh là mình sẽ dạy Ngọc, và mình không muốn phụ lòng mẹ M. Lời hứa của một đứa chưa có kinh nghiệm đứng trên bục giảng, lại không phải dân sư phạm, và với một đứa em láu lỉnh, thích sáng tạo hơn học gò bó. Mình nợ mẹ M nhiều lắm nên mình muốn làm điều gì đó cho mẹ M dù sau này mẹ có mướn được cô giáo dạy thêm nào cho N đi nữa. Và dù những buổi đầu bập bẹ "làm cô giáo" không thành công nhưng mình hy vọng vào năm học N sẽ chịu học hơn vì hè em bị áp lực nhiều quá nên đôi khi em không thích học, em khó chịu cứng đầu hơn, em biết mà không thể hiện ra nên mình sẽ để em thư thãn, nhẹ nhàng vào học. Vào học ngoan nhé bé! Nào chúng ta cũng học....
Đôi khi mình cũng phải ép em học vì ông làm áp lực dữ quá, ba em thì vốn gia đình học cao, học giỏi, quê hương có truyền thống mà, nên kỳ vọng ở em rất nhiều, làm em bị ám ảnh, em cứ nói mình suốt ngày bắt em học mà đâu biết mình cũng căng lắm (mọi người ở nhà ai nói em học hoài không đọc được chứ mình biết em đọc được hết mà không thích nói ra thôi, như lần em đánh lần tựa bài báo của mình đăng trên TG @), hết ông nói rồi ba mẹ em kỳ vọng ở em. May cho em đó, vì mẹ em, người chị vẫn gọi là mẹ M yêu thương - một "chuyên gia tâm lý" không hề bắt ép gì em, mà rất khoa học. Chị thì thấy em không phải lười, mà em thích những việc sáng tạo, tưởng tượng hơn, như làm thơ (dù số chữ, số câu, vần điệu trớt quớt - 5t mà - hôm nào post lên đây đọc cười tha hồ), nghĩ việc mở quán kem, thiết kế đồ cho búp bê, chơi trò chơi sáng tạo khoa học trên vi tính...hơn là học chữ. Hãy sáng tạo đi em! Chị luôn mong em chị như thế! Hãy đi con đường của mình! Rồi em sẽ thành công vì bên em còn rất nhiều người hiểu và ủng hộ em (đó là điều chị đã không có)
Photo: Ngọc và mẹ Minh - Tao Đàn - Tết 2003 (lúc N 1 tuổi)







