140807...một ngày mình quên tất cả
Monday, August 13, 2007 5:50:00 PM
Một ngày mình quên tất cả
Chẳng còn thích nghe nhạc Trịnh
Chẳng còn thích đọc thơ Hàn
Như chẳng còn nhớ anh, yêu anh
Quên đi hết những mái hiên còn đọng giọt mưa năm nào
Mùi đất nồng oi ả sau cơn rào
Quên đi hết vạt nắng vàng áo em
Lung linh mắt cười, hồn nhiên thuở nào
Em sẽ quên hết, sẽ quên tất cả
Để anh không còn hiện diện trong mỗi suy nghĩ
Mỗi góc tối-sáng của con tim
Mỗi nụ cười, mỗi nước mắt
Chỉ còn em là em
----------------------------
Thở phào, đã làm xong bài "Mùa hè sáng tạo cùng ứng dụng di động" và gửi mail đi
. Vui quá đi A4 mở phòng chat để bàn chuyện đi chơi Tiền Giang
. Cảm thấy thích thú với việc học tiếng Nhật
. Đêm nay lại lãng đãng vào TTO đọc thơ, phát hiện ra thơ của mình cũng được lên Tuổi Trẻ Online, tuy có mấy lần được đăng báo thôi nhưng mà vẫn khoái search trên mạng những bài mình được đăng báo
. Link
Chẳng còn thích nghe nhạc Trịnh
Chẳng còn thích đọc thơ Hàn
Như chẳng còn nhớ anh, yêu anh
Quên đi hết những mái hiên còn đọng giọt mưa năm nào
Mùi đất nồng oi ả sau cơn rào
Quên đi hết vạt nắng vàng áo em
Lung linh mắt cười, hồn nhiên thuở nào
Em sẽ quên hết, sẽ quên tất cả
Để anh không còn hiện diện trong mỗi suy nghĩ
Mỗi góc tối-sáng của con tim
Mỗi nụ cười, mỗi nước mắt
Chỉ còn em là em
----------------------------
Thở phào, đã làm xong bài "Mùa hè sáng tạo cùng ứng dụng di động" và gửi mail đi







