My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

110807...khám nha...nướu phì đại...nhẹ nhõm rồi

110807...khám nha...nướu phì đại...nhẹ nhõm rồi magnify
Đi khám nha còn bị bể bánh xe, may là đến đầu hẻm rồi. Bị nướu phì đại. Nha sĩ nói là có nhiều lý do, do tuổi dậy thì, do tiền mãn kinh, do thai nghén (ak ak, tui là lý do thứ I nhe, đừng nhầm...). Mẹ đi đâu sau chữ 18t còn đế thêm mới thi ĐH nên ông nha sĩ ổng vô trước khi làm ổng hỏi thi đậu không,...blah blah, để giảm bớt căng thẳng í mà. Tui được dẫn vào một phòng máy lạnh có chữ ở ngoài "Phòng phẫu thuật". Vô thì nằm lên cái giường, nguyên cái chùm đèn như trong phim hay thấy chĩa vào ngay mặt. Sau đó thì được lấy một miếng che mắt để đỡ chói. Đầu tiên là tiêm thuốc tê, 2 mũi vào chỗ đó. Đau, đau kinh, mà còn đắng nữa. Sau khi nhổ nước miếng đắng đó ra, chờ để nó ngấm, tê cả hàm luôn, rồi ông nha sĩ bắt đầu đốt laser. Vẫn đau, hic hic, không sợ, không sợ, nghe muốn khét lẹt thấy gớm, mùi thịt người bị đốt đấy!. Khoảng mấy lần, rất nhanh, là xong, còn đưa tui cái cục thịt dư đó, nó ở trong hàm tui thì bự sao đốt ra xẹp lép. Ông nha sĩ nói có thể tái phát nếu gặp những lý do mà đã kể trên. Ngặm miếng gạc trong miệng, đi về nhà thì không sao, chút hết thuốc tê, đau quá, đau quá! Đau muốn quằn quại! Ngặm miếng gạc không nổi nữa luôn, thiệt ra không cần vì đốt laser hầu không có máu đâu, chỉ là lúc tiêm thuốc...Ngủ một giấc dậy ăn cơm thì còn ê ê, bà phải mua thuốc giảm đau, cô bán thuốc quen mà, nghe bà nói nên bán cả thuốc sát trùng, lành vết thương (dĩ nhiên là thuốc uống). Bây giờ thì OK cả, cứ thấy thiếu thiếu ở hàm Nhẹ nhõm nhỉ? Hôm nay mình dũng cảm quá (ít ra là hơn mình mấy lần trước)