070807 ..today
Tuesday, August 7, 2007 8:13:00 AM
1. Happy Birthday to Liễu tỷ - Chúc bạn Hoà lúc nào cũng vui vẻ và đừng buồn vì mấy chuyện bực mình nữa. Tháng này còn có sinh nhật mấy A4mems nữa nên lớp mình định tổ chức đi chơi, có nhiều chuyện phức tạp rồi
2. Mới luyện xong phim bộ, nói về một anh bị khùng, bẩm sinh nhưng có 1 tấm lòng tốt bụng. Mình ngồi coi với Ngọc, nhìn đứa em thông minh nhanh nhẹn, bản thân mình cũng trưởng thành bình thường mới thấy điều đó quý giá thế nào. Mình cảm phục người mẹ trong phim. Mới thấy rằng lúc mang thai mấy chị em mình, các mẹ đã phải cố gắng thế nào để chúng mình được làm con người bình thường. Nghĩ đến một lúc nào đó, học xong ra trường đi làm để trả ơn nặng này.
3. Một số bạn bè mình đã bắt đầu có những khởi động mới. Good luck tất cả. Chúc Tũn-Tí đi học NIIT thành công, ý nguyện tụi mày thành rồi, ráng học để làm game developer giỏi. Mình cũng sẽ bắt đầu những bước đầu tiên, đó là đi học tiếng Nhật, nếu thấy hợp cũng tốt, siêng năng viết bài gửi báo, tiếp tục sự nghiệp viết truyện nho nhỏ, chờ đợi kết quả thi ĐH và chọn một con đường mình sẽ đi như lời chị Haru nói, và quyết định học đồ họa như đã tính. Good luck to me!
4. Tiễn bạn lên đường, Kim ơi, lên đường ra đảo bình an mày nhé, chán đảo lại về mày nhé, mà chắc mày ko chán đâu, tha hồ đú mà, mà đú không có 3XĐ của mày chắc cũng kém vui. Ráng lên đảo tu mấy năm kiếm cái bằng về lòe thiên hạ, lương tiền đô, xài cũng đô nốt nhé!
5. Truyện - tiếp tục - chiều post, em dậy rồi, đi kiếm máy khác gõ truyện, trả cho nhóc chơi Sims 2 này (chời ơi phải 5t không nữa, chơi Sims khoái cho người có chồng có vợ đi kiếm người thứ 3 không hà, đẻ ra thì thích trai không thích gái, khoái ở nhà bự, có hồ bơi)
6. Ăn cơm chiều xong, đau bao tử dữ dội muốn "gửi gió cho mây ngàn bay" thức ăn trong bụng rồi, nằm bất động quằn quại, bây giờ thì ổn cả rồi. Hú hồn, tưởng phải đi cấp cứu rồi!. Bởi vậy định viết hết truyện để up hết luôn mà không thể. Sắp the end rồi!
7. Tin mừng: mẹ nói mẹ quên bà hiệu trường Hoa Sen, nếu đậu HS, học HS cho rồi, nói ai chửi mình chịu à, chứ cái gì cũng phải nhờ quan hệ đóng góp ít nhất là 1% thành công.
2. Mới luyện xong phim bộ, nói về một anh bị khùng, bẩm sinh nhưng có 1 tấm lòng tốt bụng. Mình ngồi coi với Ngọc, nhìn đứa em thông minh nhanh nhẹn, bản thân mình cũng trưởng thành bình thường mới thấy điều đó quý giá thế nào. Mình cảm phục người mẹ trong phim. Mới thấy rằng lúc mang thai mấy chị em mình, các mẹ đã phải cố gắng thế nào để chúng mình được làm con người bình thường. Nghĩ đến một lúc nào đó, học xong ra trường đi làm để trả ơn nặng này.
3. Một số bạn bè mình đã bắt đầu có những khởi động mới. Good luck tất cả. Chúc Tũn-Tí đi học NIIT thành công, ý nguyện tụi mày thành rồi, ráng học để làm game developer giỏi. Mình cũng sẽ bắt đầu những bước đầu tiên, đó là đi học tiếng Nhật, nếu thấy hợp cũng tốt, siêng năng viết bài gửi báo, tiếp tục sự nghiệp viết truyện nho nhỏ, chờ đợi kết quả thi ĐH và chọn một con đường mình sẽ đi như lời chị Haru nói, và quyết định học đồ họa như đã tính. Good luck to me!
4. Tiễn bạn lên đường, Kim ơi, lên đường ra đảo bình an mày nhé, chán đảo lại về mày nhé, mà chắc mày ko chán đâu, tha hồ đú mà, mà đú không có 3XĐ của mày chắc cũng kém vui. Ráng lên đảo tu mấy năm kiếm cái bằng về lòe thiên hạ, lương tiền đô, xài cũng đô nốt nhé!
5. Truyện - tiếp tục - chiều post, em dậy rồi, đi kiếm máy khác gõ truyện, trả cho nhóc chơi Sims 2 này (chời ơi phải 5t không nữa, chơi Sims khoái cho người có chồng có vợ đi kiếm người thứ 3 không hà, đẻ ra thì thích trai không thích gái, khoái ở nhà bự, có hồ bơi)
6. Ăn cơm chiều xong, đau bao tử dữ dội muốn "gửi gió cho mây ngàn bay" thức ăn trong bụng rồi, nằm bất động quằn quại, bây giờ thì ổn cả rồi. Hú hồn, tưởng phải đi cấp cứu rồi!. Bởi vậy định viết hết truyện để up hết luôn mà không thể. Sắp the end rồi!
7. Tin mừng: mẹ nói mẹ quên bà hiệu trường Hoa Sen, nếu đậu HS, học HS cho rồi, nói ai chửi mình chịu à, chứ cái gì cũng phải nhờ quan hệ đóng góp ít nhất là 1% thành công.






