My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

050807...For my idol, sis Jerry - Minh Thư

050807...For my idol, sis Jerry - Minh Thư magnify
Lại thất hứa nữa rồi, không post kịp truyện vì phải đi chơi ^^! Nghỉ học rồi, đi chơi với bạn bè, nghiệm ra một điều, vui hay chán đã không quan trọng với mình, quan trọng là bạn bè tụ họp, thấy những gương mặt quen thuộc ngày nào.

---------------------------------------------

Chị Thư dễ thương thật, comment blog mình cũng dễ thương nữa, nói chuyện cũng dễ thương. Nhớ hồi đó biết nhà koo Bùi đối diện hay gần nhà sis Thư, mình nhờ nó xin chữ ký vào album vol1 dùm (lợi dụng keke) mà thằng này khùng khùng bày đặt ngại, còn định kêu mấy đứa nhỏ hàng xóm xin dùm. May sao, nhà chị Haru quen với nhà Lam Trường, chị Haru nhờ anh chị Haru xin chữ ký dùm mình và trong thời gian nằm thẳng cẳng chờ kết quả thì chị Haru qua đưa đĩa đã ký, thanks chị Haru vì vụ đó, thấy chữ và mấy dòng chị Thư viết dễ thương ghê. Ở nhà mình có mình thích Minh Thư à, mỗi lần có là một mình ôm tivi, con Sói nhà mình riết rồi mỗi lần có sis Thư phải kêu mình, nhưng mà nó "vững lòng chiến sĩ" lắm nên có một mình thích, mà có sao đâu, ngày xưa mình thích Zidane cả nhà ai cũng chê hói, chẳng thích, mình vẫn hâm mộ, quý trọng đến giờ. Một lý do mà mình ủng hộ chị Thư là chị là cựu hs Minh Khai, lý do cá nhân nhỉ??? Có thể chị Thư về chất giọng không xuất sắc, kỹ thuật không điêu luyện nhưng điều mình quý chị là đeo đuổi đến cùng mục đích (alternative rock), tạo dựng hình ảnh cá nhân riêng biệt, đó là điều không phải ai cũng có. Mà thật ra hâm mộ một người nhiều khi là những nguyên do chủ quan, không tài nào lý giải. Thanks sis vì những lần vào blog em comment - những comment dễ thương.


----------------------------------


Hơi mệt vì đi chơi mắc mưa, hôm qua đã hơi bệnh bệnh rồi, nhưng chắc không sao đâu. Sáng mai phải dậy sớm post truyện nhé!

P/S: pic là hình mình làm mà mình thích nhất, đơn giản nhưng đọng lại những khoảnh khắc cá tính