040807...HFG lại họp nào
Saturday, August 4, 2007 5:17:00 PM
Chiều CN đến nhà "anh rể" ăn party của hội lớp mình
. Vui quá, lại qua nhà "anh rể" lần thứ 2, lần thứ 1 "anh rể" nói dối má là "nhóm con học nhóm" vâng ạ, chuẩn bị thi học kỳ
, thực ra là cả bọn è cổ ra vẽ áo, vẽ nón với cả chơi game đấm bốc (boxing ấy) bằng webcam của "anh rể"
, em chơi em đấm hăng quá, cái web cam của ảnh rớt từ trên bàn xuống luôn
. Ko ai cho mình chơi nữa
. Hội lần này gồm có em, Sói, koo Tũn (tức chủ tiệc), koo Tí, Châu bếu, có thể thêm Thắng Lampard, A Hợi, koo Bùi. "Anh rể" bẩu em là mai "anh rể" với đại gia koo Tí đi shopping chuẩn bị party ghé nhà đón em và Sói. Dự định là ăn uống (tất nhiên HFG của em hoạt động vì mục đích ăn uống), cafe cà pháo. Chắc em phải xin anh rể quýnh boxing nữa quá, ê mà trò này hình như trên trochoiviet, thôi lên đó chơi cho "anh rể" biết nhà em cũng có toilet (tức WC ấy ạ). Tiếc là đại gia koo Tí làm xe ôm bằng honda chứ ko fải mấy chiếc car hầm hồ “ảnh” mơ ước
, trời mưa cái là xong luôn, mang theo áo mưa nhe ông nội, tui đang sụt sịt nè, muốn tui nằm luôn hả
. Tội con Kim lulu quá, thi A được 21 chắc đủ đậu KT rồi, thi D là Hoa Sen, phụ thôi, 15.5 cũng dc chứ sao mà bị cấm túc, trời ơi gia đình phong kiến quá, cứ lèo tèo đi, đường nào cũng đến thành Rôm (sảy) mà
Thứ tư tới đi học tiếng Nhật. Nói ra xấu hổ chết, thật là thấy rỗi đời
, lại chán tiếng Anh, tiếng Pháp thì cũng không còn cảm giác yêu mến lắm
, mà lại chuẩn bị tinh thần ra Hà Nội học FPT rồi, tức là rớt hết ĐH đó ạ vì FPT nó dạy tam ngữ chứ ko fải song ngữ, tức là Anh-Nhật-Việt. Em chuẩn bị tinh thần dzợt trước vài đô rồi. Trời xui đất khiến, trường ĐH trong SG thì em có nguy cơ đậu hết
, FPT thì ba má ông bà dòng họ không cho vì không muốn rước về rể HN
(vế nguyên nhân là tự bịa nhe, đừng méc đó). Học thử 3 tháng xem sao. À còn định đăng ký học multimedia nữa.
Mấy ngày nay tâm trạng hơi vui vui vì vụ ĐH nhưng buồn vì bạn bè, các bạn không được như ý muốn như C, QA, bị cấm túc như K, và buồn cho 1 người nữa…secret…
Thật lạ, lo cũng ko viết được, vui cũng không viết được, nên mấy ngày nay không post tiếp truyện. Sorrry nhé, sẽ post bù liên tục luôn
P/S: hình các girl trong HFG. Nhắc Giang Điền (hay Giáng Điền), nhắc các A4mems, lớp trưởng ú tổ chức đi GĐ trong tháng 8, ai đi, giơ tay (thằng kakadinho, thằng anh rể mình đó dám nói chỗ đó bị ám rồi, làm mình run theo
)
Thứ tư tới đi học tiếng Nhật. Nói ra xấu hổ chết, thật là thấy rỗi đời
Mấy ngày nay tâm trạng hơi vui vui vì vụ ĐH nhưng buồn vì bạn bè, các bạn không được như ý muốn như C, QA, bị cấm túc như K, và buồn cho 1 người nữa…secret…
P/S: hình các girl trong HFG. Nhắc Giang Điền (hay Giáng Điền), nhắc các A4mems, lớp trưởng ú tổ chức đi GĐ trong tháng 8, ai đi, giơ tay (thằng kakadinho, thằng anh rể mình đó dám nói chỗ đó bị ám rồi, làm mình run theo







