040807...Niềm hy vọng cho bạn bè A4
Saturday, August 4, 2007 1:23:00 PM
Cách đây ba năm, thời gian này, mình cũng như các em tân học sinh Minh Khai lúc bây giờ, háo hức bước vào một ngôi trường từng ngưỡng mộ. Rồi thời gian trôi qua, ba năm sau, tôi cũng háo hức dò kết quả, kết quả thi đại học, cho cả tôi và bạn bè. Đã có những nghiệt ngã, những sung sướng, những đêm mất ngủ, những tối dài, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của kẻ yếu lòng và hàng ngàn từ "giá mà", hay "may quá!". Ừ cuộc sống mà, làm sao biết được những trái ngược của nó. Đâu ai ngờ....Nhưng cũng đã có những người xứng đáng đi tiếp với những trường thuộc topten như A Hợi, BigWin, Thắng Lampard, Thủy "tiến sĩ", Thảo....Cũng có những người hài lòng với sự lựa chọn của mình (như Mr.Tũn, như mình, như Sói (????)) và đi tiếp con đường của mình, thực tế và cũng nhiều tham vọng riêng....Cũng có những người chọn con đường du học bất chấp kết quả thi ĐH với những mơ ước bay cao (như dirtycat....)...Cũng có những người đang hồi hộp chờ điểm chuẩn, lấp lửng số phận mình như rất nhiều bạn...Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều bạn "thành công bị trì hõan" dù điểm khá cao.....Nhưng biết làm sao được, kì thi ĐH không chỉ là trường đua về kiến thức và khả năng mà còn về nhiều thứ khác. Đại học không phải là tất cả mà phải không? Mới ngày nào, những ngày thu phiếu số 1, 2 (thi ĐH), còn hỏi nhau thi ngành gì, ngành gì, chiếc áo thể dục của ai có vương lời chúc thi đậu, lúc trường này có điểm, trường kia có điểm còn xem điểm cho nhau…Giờ đây hầu như các trường ĐH đã công bố điểm thì tâm trạng mỗi người mỗi khác, người thất vọng, người hy vọng và cả người mừng vui. “Đã là bạn suốt đời là bạn” , đúng không? Nhưng tất cả chưa kết thúc mà, còn NV2, còn cao đẳng, cả điểm chuẩn nữa. Viết bài nay mong rằng nói một lời chúc mừng với những ai đã chắc chắn đậu như Khôi, Thắng…., thắp một niềm hy vọng cho những ai đang chờ đợi và cả những ai đã thật sự “buông tay”.







