020807...Buzzzzzzzzzzzzzzzz
Thursday, August 2, 2007 7:55:00 AM
Mới phát hiện ra là Dương Thụy - tác giả của Oxford thương yêu ở khu vực cũ do ba mình làm CSKV, ba mẹ chỉ quen với ba mình nên ba mình gọi sang, chị tặng cho hai đứa mình quyển truyện có chữ ký nữa "Thân mến tặng AD + TD, chị Dương Thụy" hihi, ba nói chỉ đang mang bầu nên ko soạn nhiều sách được, tặng trước 1 cuốn, trời, có chồng con rồi mới ghê!
------------------------
Đại gia cu Tí buzz mình rồi. 8+1 điều ước
1. Ước cho những thân bên mình, bạn bè, bản thân luôn khoẻ mạnh, "như ý cát tường"
2. Ước mơ thiết thực nhất là biết hết điểm thi và điểm chuẩn, mong sao kết quả như mong muốn
3. Ước sao mình có thể xuất bản được một quyển sách gồm truyện mình viết và sách "hot" cỡ Cocktail cho tình yêu và Oxford thương yêu
4. Ước gì mình có thể thực hiện được nguyện vọng là mở quán cafe sách-mạng theo kiểu Hongkong trong film TVB như đã đề ra
5. Ước gì xã hội bình ổn hơn và chút lãng mạn hơn
6. Ước muốn này riêng tư quá, là hy vọng cho bản thân mình tìm được người 1/2 Fernando trong OXTY+ 1/2 Lập trong CCTY (có thể là có trước mắt mình rồi...???)
7. Ước gì mình có thể làm được 1 trong 3 tâm điểm nghề nghiệp, trở thành 1 lập trình web hoặc 1 chuyên viên tâm lý (bác sĩ tâm lý cũng hay) or 1 nhà báo (nhà văn càng hay)
8. Ước gì bạn bè mình vẫn như vậy, tình bạn đẹp vẫn còn và có thể níu kéo lại những tình bạn không còn
Nói là 8+1 vì điều ước thứ 9 chính là ước gì mình có 100 điều ước nữa, 100 thôi chứ nếu hết100 mình không đòi nữa đâu. Hehe.
Ồ, còn 9 người bị buzz thì mình ko lựa đâu, ai vào đây đọc thì cứ tự buzz đi
------------------------
Đại gia cu Tí buzz mình rồi. 8+1 điều ước
1. Ước cho những thân bên mình, bạn bè, bản thân luôn khoẻ mạnh, "như ý cát tường"
2. Ước mơ thiết thực nhất là biết hết điểm thi và điểm chuẩn, mong sao kết quả như mong muốn
3. Ước sao mình có thể xuất bản được một quyển sách gồm truyện mình viết và sách "hot" cỡ Cocktail cho tình yêu và Oxford thương yêu
4. Ước gì mình có thể thực hiện được nguyện vọng là mở quán cafe sách-mạng theo kiểu Hongkong trong film TVB như đã đề ra
5. Ước gì xã hội bình ổn hơn và chút lãng mạn hơn
6. Ước muốn này riêng tư quá, là hy vọng cho bản thân mình tìm được người 1/2 Fernando trong OXTY+ 1/2 Lập trong CCTY (có thể là có trước mắt mình rồi...???)
7. Ước gì mình có thể làm được 1 trong 3 tâm điểm nghề nghiệp, trở thành 1 lập trình web hoặc 1 chuyên viên tâm lý (bác sĩ tâm lý cũng hay) or 1 nhà báo (nhà văn càng hay)
8. Ước gì bạn bè mình vẫn như vậy, tình bạn đẹp vẫn còn và có thể níu kéo lại những tình bạn không còn
Nói là 8+1 vì điều ước thứ 9 chính là ước gì mình có 100 điều ước nữa, 100 thôi chứ nếu hết100 mình không đòi nữa đâu. Hehe.
Ồ, còn 9 người bị buzz thì mình ko lựa đâu, ai vào đây đọc thì cứ tự buzz đi







