010807...Những buổi tối dài
Tuesday, July 31, 2007 5:58:00 PM
Ai đọc entry trước thấy mình bảo là cày Sims 2 có lẽ nghĩ mình ham chơi ^^
Thực sự thì cả tối nay, tối trước, tối trước...n lần, mình chẳng viết được thêm phần mới cho truyện dù ý tưởng + ý định có cả nhưng lòng thì không sẵn sàng, cứ nghĩ đến điểm thi thôi, nghĩ đến sự kỳ vọng của ông bà cha mẹ, nghĩ đến những con số chất ngất của bạn bè. Có lẽ những buổi tối dài nhất đời mình là những tối đầu tiên bà ở bệnh viện vì bị tai biến, nhất là tối đầu tiên bà đi cấp cứu, rồi những buổi tối chờ kết quả thi tốt nghiệp, tối hôm trước khi mình biết kết quả thi FPT dù lúc đó chả hy vọng gì cả, và những buổi tối chờ kq thi ĐH thế này, có lẽ là cả những tối chờ kết quả điểm chuẩn nữa. Cảm giác của tối hôm bà đi bệnh viện cũng lo lắng đó nhưng tối đó mình tưởng như sắp mất một phần thân thể mình, mất đi một người quan trọng của đời mình, là sự bất an, là sự đau thương. Và buổi tối biết kết quả thi thì là những tối cũng lo lắng, nhưng đầy ắp hy vọng, chen giữa sự sợ sệt vì sợ làm ngừơi thân thất vọng. Lạ kỳ, những tối đó chỉ cần nghe tiếng động hoặc chẳng cần gì là mình có thể giật mình dậy bất kỳ lúc nào. Có phải đó là cảm giác lo lắng không? Lo lắng cho người thân, lo lắng cho tương lai của mình trước những ngả rẽ. Mình không viết được thơ văn thơ véo gì hết, chơi cũng chán nản, mình chỉ biết chờ và chờ, vào đọc mấy trang blog của mấy bé. Không hiểu sao những gia đình bé nhỏ ấy, những người mẹ ấy mình chẳng hề quen biết mà mình cũng thấy lo lo khi ai đó nói bị mất cân bằng, gặp chuyện buồn rồi lại thấy vui vui khi tất cả đã ổn. Có lẽ vì mình vốn yêu trẻ con nên luôn muốn các bé có một cuộc sống bằng phẳng, vui vẻ, thích thú với những chuyện bình thường thôi, nhưng đáng yêu vô cùng! Những thiên thần bên đời, đời rất âu lo nhưng thiên thần vẫn nhỏen miệng cười, sáng lấp lánh.
P/S: nhìn hình biết ai là đại gia của ai liền, vậy mà nhiều hôm tui đập đại gia đó.
Những ngày hè đầu tiên, sáng 8g dậy ăn sáng, nếu có em ăn nữa thì nấu em ăn, rồi dạy em học, cho em làm bài, cho em chơi, cho coi phim VN trên HTV7, trưa cả nhà ăn cơm xong rửa chén, dọn dẹp, cho em ngủ, em ngủ thì làm sữa sẵn, ko ngủ thì mấy chị em chơi với nhau, chiều thì lo tắm rửa cho em , em đói thì lại nấu em ăn, ăn cơm xong rửa chén, ngồi chơi với bà đợi mẹ về, mẹ về thì có thể free, kết ngày là đi ngủ. Mới có nghề mới, giữ trẻ! Vì bà mệt, ko còn khỏe nữa. Sắp tới 2 tháng tới đây, bà chị làm cô giáo hay dạy Ngọc học phải thi tốt nghiệp ĐH (học CĐ lên ĐH) nên mình kiêm luôn nghề dạy trẻ! Đánh bài test AV mà chúng nó thi đầu vào tăng cường AV rồi cho em làm, viết chữ, ghép vần, làm tóan......blah blah...ai có kinh nghiệm dạy lớp 1 nào, đến giúp 2 tháng đi
P/S: Đây là một con bé bị bệnh hoang tưởng, dữ dằn, nắng mưa thất thường, lỗ tai nghễnh ngãng, thích vui chơi hơn học hành, rất nghệ sĩ. Hôm nay mới chiến đấu một trận, ko chịu đi tắm, đòi chơi Sims 2 của tui, thế là lôi xềnh xệch qua phòng để tắm, nó lao ra định chuồn qua chơi MVT, mình phóng ra trước bấm cửa, chặt ngay đó, nó cứ cười, la hét như điên, lao vào, hai đứa quần nhau, amen, nó là một con bé 5t, 26.5kg, có sở thích là cắn, là cấu, và mình đã buông tay.
P/S: nhìn hình biết ai là đại gia của ai liền, vậy mà nhiều hôm tui đập đại gia đó.
Những ngày hè đầu tiên, sáng 8g dậy ăn sáng, nếu có em ăn nữa thì nấu em ăn, rồi dạy em học, cho em làm bài, cho em chơi, cho coi phim VN trên HTV7, trưa cả nhà ăn cơm xong rửa chén, dọn dẹp, cho em ngủ, em ngủ thì làm sữa sẵn, ko ngủ thì mấy chị em chơi với nhau, chiều thì lo tắm rửa cho em , em đói thì lại nấu em ăn, ăn cơm xong rửa chén, ngồi chơi với bà đợi mẹ về, mẹ về thì có thể free, kết ngày là đi ngủ. Mới có nghề mới, giữ trẻ! Vì bà mệt, ko còn khỏe nữa. Sắp tới 2 tháng tới đây, bà chị làm cô giáo hay dạy Ngọc học phải thi tốt nghiệp ĐH (học CĐ lên ĐH) nên mình kiêm luôn nghề dạy trẻ! Đánh bài test AV mà chúng nó thi đầu vào tăng cường AV rồi cho em làm, viết chữ, ghép vần, làm tóan......blah blah...ai có kinh nghiệm dạy lớp 1 nào, đến giúp 2 tháng đi
P/S: Đây là một con bé bị bệnh hoang tưởng, dữ dằn, nắng mưa thất thường, lỗ tai nghễnh ngãng, thích vui chơi hơn học hành, rất nghệ sĩ. Hôm nay mới chiến đấu một trận, ko chịu đi tắm, đòi chơi Sims 2 của tui, thế là lôi xềnh xệch qua phòng để tắm, nó lao ra định chuồn qua chơi MVT, mình phóng ra trước bấm cửa, chặt ngay đó, nó cứ cười, la hét như điên, lao vào, hai đứa quần nhau, amen, nó là một con bé 5t, 26.5kg, có sở thích là cắn, là cấu, và mình đã buông tay.







