My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

180707...ADSL= Dial up???...mưa rồi, thanh thản

180707...ADSL= Dial up???...mưa rồi, thanh thản magnify
Ngày thứ 2 chờ đợi kết quả! Một buồi sáng chán nản vì những chuyện vụn vặt và vì mệt. Phát hiện ra mỗi lần ngủ dậy, nhất là buổi trưa là đau đầu, nhức kinh khủng, bác bảo phải đi khám thôi, t6 này phải đi đến bv RHM nữa, để cắt cục thịt dư =  dao điện thì phải. OMG! Ác mộng! Sợ mấy chuyện dao kéo kiêm chích lắm!

Chán đời cô Lựu quá! ADSL  cả hai máy đều cùi rồi, một máy cùi thật, còn một máy thì cỡ dial up. Thiệt là pó tay các bác ngành này nước ta, họ Hứa tên Lèo không à! Với kiểu ADSL thế này, máy tính chỉ còn để chơi game và đánh máy. Kiểm tra kết nối hai máy, một máy phần Sent có mấy trăm, phần Received thì 7 chữ số. Còn bên máy  kia còn tệ hơn , phần Sent có mấy trăm, phần Received là 2 chữ số.

Buổi tối có bác và chị qua vui hơn, đi bộ, dù hôm nay là "SOS day", đi được gần 30 vòng, vui và thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc về còn gặp mưa, lòng tự thanh thản, vui vẻ hơn rất nhiều.

Những ngày chờ đợi thật dài, những ngày không làm gì lại nhớ những ngày bận rộn học hành, lúc nào cũng "thôi con ko đi đâu, mai kiểm tra rồi" mà ngồi học cho đã vô cả đám chạy lọan đi hỏi đề, những ngày với HFG xem buổi sáng ăn gì, trưa ăn gì.....Những ngày vui chóng qua....

Thôi, dừng ở đây để đi viết bài kiếm SE thôi! Bắt đầu đếm ngày viết blog giống như phim Hearts of Greed!