170707...ngày dài với mình...nỗi buồn chênh vênh
Tuesday, July 17, 2007 2:36:00 PM
Hôm này trời đẹp, lúc chiều có hơi sấm sét nhưng rồi lại không mưa. Ngày thứ 1 chờ đợi kết quả tương lai của mình. Đi về đâu? Không biết. Hôm nay ngày dài lắm, lại nặng nề. Lần thứ hai trong tháng bà bị chóng mặt, lên tăng xông, dĩ nhiên là đã uống thuốc nhưng từ ngày bà bệnh, ngòai trí nhớ không còn tốt, bà khó chịu hơn, không như ngày xưa, dễ giận hờn, phải chấp nhận thôi. Nhưng cả nhà ai cũng nói đi làm, đi làm, việc nhiều (không biết phải không, nhất là...), dì thì phải về nhà dì, mình phận con cháu phải chịu thôi, nhiều khi muốn không gian riêng, nhưng không thể. Không phải mình không thương bà nhưng mình cảm thấy hơi ngột ngạt. Ai tặng mình laptop đi để mình vừa ngồi ở phòng bà canh chừng bà vừa viết truyện hay chơi game, lên mạng cũng được? Nhiều khi muốn đi đâu thì ông lại nói, ở nhà chơi với bà, có mình ông bà ở nhà, hai đứa đi ông bà ở nhà buồn lắm. Ôi điều muôn thuở! Nghĩ mà thấy tức ông cậu, sao ổng ko là người làm việc đó?!? Vì ổng là con trai cưng mà!
Bà nói với dì là ko ai ở dưới khi N đòi uống sữa, là ám chỉ mình với S. Mình thấy buồn lắm. Tuổi mình mà, đôi lúc cần cái không gian riêng, đôi lúc cần làm những kế họach của mình. Vì lẽ đó mà kế họach làm bài nộp cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo, rồi viết truyện, viết bài chưa đâu ra đâu....Có ai hiểu mình không, biết bà mệt cả ngày mình với S đã chơi, coi chừng N rồi, chiều S lại tắm cho N, trưa mình nằm đó ngủ với bà trong khi N đi chơi với S, lúc ngủ dậy mình chỉ lên phòng tắm rửa làm chút việc riêng thôi mà.....Mình nói này ai chửi thì mình chịu chứ nhiều người nói tất cả là vì gia đình, xin lỗi, đôi khi phải sống cho bản thân nữa. Ai hiểu được mình ở ngôi nhà này ngoài trừ S???
Muốn trời mưa cho nhẹ lòng hơn..Ở nhà mình (và cả S) là cái miếng thịt bò trong cái hamburger kẹp giữa hai tầng,tầng của ông bà cha mẹ cậu dì và tầng của đứa em trời ơi! Muốn trời mưa, muốn laptop!
Bà nói với dì là ko ai ở dưới khi N đòi uống sữa, là ám chỉ mình với S. Mình thấy buồn lắm. Tuổi mình mà, đôi lúc cần cái không gian riêng, đôi lúc cần làm những kế họach của mình. Vì lẽ đó mà kế họach làm bài nộp cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo, rồi viết truyện, viết bài chưa đâu ra đâu....Có ai hiểu mình không, biết bà mệt cả ngày mình với S đã chơi, coi chừng N rồi, chiều S lại tắm cho N, trưa mình nằm đó ngủ với bà trong khi N đi chơi với S, lúc ngủ dậy mình chỉ lên phòng tắm rửa làm chút việc riêng thôi mà.....Mình nói này ai chửi thì mình chịu chứ nhiều người nói tất cả là vì gia đình, xin lỗi, đôi khi phải sống cho bản thân nữa. Ai hiểu được mình ở ngôi nhà này ngoài trừ S???
Muốn trời mưa cho nhẹ lòng hơn..Ở nhà mình (và cả S) là cái miếng thịt bò trong cái hamburger kẹp giữa hai tầng,tầng của ông bà cha mẹ cậu dì và tầng của đứa em trời ơi! Muốn trời mưa, muốn laptop!







