My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

140707...Ma Áo Tím đuổi theo cướp....

140707...Ma Áo Tím đuổi theo cướp.... magnify
Hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra. Sáng đi làm hồ sơ thi CĐ KTĐN ở trường Châu Văn Liêm, trời ơi trường gì tăm tối xuống cấp, đã vậy nhét hai phòng vô chung một cái hội trường thi chung, bàn ghế thì xập xệ lộn xộn, ko sạch sẽ, phòng ốc đèn đóm chả sáng sủa, thi chung với nhỏ kia bị khùng, cứ bắt buộc là mình quen nó, cứ bắt mình lại chỗ nó trong khi mình đang đứng đọc báo. Kệ tía người ta muốn đứng ngồi sao là quyền của người ta. Giời ạ!

Làm ra sớm lắm, 8g về, lúc về gần đến nhà mèng đéc gặp thằng giật dây chuyền vàng đi Max, có ai biết đâu, ba tui là công an nên nhìn thấy trộm nhanh lắm (Xỉu!) thế là rồ ga đuổi theo còn định đâm vào nó. Trời ơi ba ơi ba, con còn trẻ đẹp, đời chưa hưởng hết, chồng con chưa có, đại học chưa vô, tiền chưa kiếm ra (thiệt ra là mới có nhuận bút), không muốn hy sinh sớm đâu. Nó chạy đường kia, ba chạy đường này (???) để cắt đầu nó, còn kêu ông xe ôm quen đuổi theo, ông này lớ ngớ chưa biết gì, nó đã chạy mất rồi.

Mấy người đi đường cũng vô duyên, la cướp to thế mà ông trên đường cứ đứng đực mặt ra, chả biết làm gì hết . Lúc mới nhìn thấy nó giựt là ba tui kêu cướp, cướp rồi mà mấy thằng cha đó ko biết là sợ hay là thờ ơ? Dân chúng bây giờ, bọn cướp đã táo bạo, mà còn thờ ơ ngây ngô. Thiệt là lúc đuổi theo cũng sợ lắm nhưng càng bất bình khi thấy mọi người thờ ơ, có những người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, to cao, trong khi những người dân bình thường như xe ôm lhi cần cũng đuổi theo, ông ngồi quán nước thì chỉ nó đi hướng nào để biết. Đúng là cái bọn học lắm mà thờ ơ với xã hội. Mà đâu cần phải đuổi theo, gọi 113 cũng được mà. Vậy mà cứ tiếp tục đi tiếp như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Mấy người đó trộm viếng rồi cho đáng.