130607...trả tag cho Naruto
Friday, July 13, 2007 12:40:00 AM
Thế là chuyến xe đưa cả nhà Na tra và hai bà đi Mũi Né đã khởi hành. Ba Na tra làm ở cty Sky Garden xây resort ngoài đó nên đi chơi ngoài đó thường xuyên, sướng nhở! Hehe mình được tự do xem phim online thoả thích, đang luyện TVB vì đi học tiếng Nhật đến đầu tháng 8 mới mở khóa lận nên được khoảng nửa tháng ăn chơi sau thi.
Trả tag cho bà Naruto Tiểu Long Nhân và cả chị cat
1/ Ngủ phải ôm gối ôm, mà cái nào đã ôm thì thích luôn, ko chịu cái khác, người đời gọi là gối ghiền
2/ Thích nhất là ăn mì gói, nui,....những món có gia vị đậm đà một chút
3/ Cực kỳ thích uống nước lạnh nên đến giờ cái họng luôn bị báo động
4/ Thích nằm ngủ trên cái ổ của mình, cái ổ của tui hả, là một tấm phản đơn, mát rười rượi (đã
). Nằm từ hồi bị trái rạ riết ôồi ghiền luôn. Hôm trước bà dì về ngủ nằm ở đó, cả đêm tớ trằn trọc
5/ Không sợ côn trùng, chuột....mà sợ cọp, báo, gấu, chó dữ.....(grừ grử grứ)
6/ Từng có thời thề ko ăn món Ý và Hàn vì ghét đội HQ và Ý (vì Zizou thôi á!)
7/ Bài thi môn Văn năm 12 có câu về ước mơ nghề nghiệp, tối trước nằm luyện Bằng chứng thép, nên hôm sau ngồi quăng bom, "em là em mơ ước làm bác sĩ pháp y vì người sống kẻ chết đều có tiếng nói công lý" dù là rất sợ mấy vụ xác chết chích chóac....hehehe phim TVB muôn năm (vì bài đó được 9đ)
Trả tag cho bà Naruto Tiểu Long Nhân và cả chị cat
1/ Ngủ phải ôm gối ôm, mà cái nào đã ôm thì thích luôn, ko chịu cái khác, người đời gọi là gối ghiền
2/ Thích nhất là ăn mì gói, nui,....những món có gia vị đậm đà một chút
3/ Cực kỳ thích uống nước lạnh nên đến giờ cái họng luôn bị báo động
4/ Thích nằm ngủ trên cái ổ của mình, cái ổ của tui hả, là một tấm phản đơn, mát rười rượi (đã
5/ Không sợ côn trùng, chuột....mà sợ cọp, báo, gấu, chó dữ.....(grừ grử grứ)
6/ Từng có thời thề ko ăn món Ý và Hàn vì ghét đội HQ và Ý (vì Zizou thôi á!)
7/ Bài thi môn Văn năm 12 có câu về ước mơ nghề nghiệp, tối trước nằm luyện Bằng chứng thép, nên hôm sau ngồi quăng bom, "em là em mơ ước làm bác sĩ pháp y vì người sống kẻ chết đều có tiếng nói công lý" dù là rất sợ mấy vụ xác chết chích chóac....hehehe phim TVB muôn năm (vì bài đó được 9đ)






