070707...rốt cuộc là số 7 thôi
Saturday, July 7, 2007 3:37:00 AM
Số 7, con số của năm nhỉ?
Mong đến năm 2009 quá!
Nói nhảm đó.
Lâu rồi mình mới nói chuyện với một người quen - anh barbie superboy
Lâu rồi mình mới vào một trang web quen thuộc với mình - web Minh Thư
Lâu rồi mới làm những việc vớ vẩn ôm đồm trên mạng - đăng ký một lúc 4 cái blog...thêm nữa ko?
Lâu rồi mình mới nhắn những tin nhắn cho ai đó - chúc thi tốt nhe
Lâu rồi mới chat với một người bạn cũ và những kế họach cho A1 - Bình béo, đi chơi hen?
Lâu rồi, lâu lắm rồi mình mới cảm thấy.....MUỐN-RA-ĐI thế này
Gia đình ơi, từng có những khỏanh khắc có ý nghĩa với mình
Nhưng chính gia đình không tin tưởng ở mình
Nhưng chính gia đình là nơi cho mình "lên voi xuống chó" nhiều nhất.
Kinh khủng
Lúc mình đạt được cái gì đó, gia đình mình tự hào
Và quay ngắt sau đó là gì...mình chẳng có gì hết, mình chẳng là gì hết
Thôi quên đi, lại ôn bài, tối lại coi PNTK 21, đôi ba lần sống ích kỷ-cho riêng mình, vì riêng mình
Tag hôm nay của mình là 070707







