My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

030707...Thi ĐH khối A! Good luck to Ma Áo Tím

030707...Thi ĐH khối A! Good luck to Ma Áo Tím magnify
Sáng 5g mình đã dậy (hí hí ngoan thế), sau khi với tay tắt tiếng chuông nheo nhéo “Chị Thỏ nâu ơi, Bác gấu đen ơi, dậy kìaaaaaaa”. Tha chị em ơi! Oánh một chén cơm ruốc với muối mè cho chắc bụng mà không sợ đau bụng. 6g30 đã lên trường Gò Vấp rồi, trong khi giấy thông báo ghi 8g sợ chưa. Nhưng mà hữu ích vì cái trường đó kẹt xe kinh dị lắm, khúc Ng Kiệm nè, khúc ngã 4 Phú Nhuận nè, nhờ dì tớ hay đi về đi làm đường đó nên cho mánh. Ngồi chờ (tất nhiên), hai mẹ con tớ ra oánh người ly cà phê đen, người chai Coca (thề không uống Coca chỗ này nữa - đừng hỏi lý do nhé). Xong rồi mẹ đi về, mình thì vào trường. Trường có điện thoại xu nhé, có nguyên khu chỉ có cái mái à, lót gạch sạch sẽ, trên tường gắn quạt chạy ầm ầm…để làm…chỗ làm lễ (sang khiếp!). Có mấy bạn thì phụ huynh đưa vô ngồi chờ chung. Làm quen với bạn học NKKN kia, con gái, thi Du lịch, bạn này trường nào thi TN đậu rớt ra sao bạn đều biết cả. Nói một lúc thì thấy ku W.anh. Trời ơi lại đây tám nè, thế là nhảy vô nói một chút thì lên phòng. Nó thi quản trị nhân sự mà thi phòng 1003 còn mình phòng 1024 lận. Lên phòng nhìn danh sách thì ối giời, mình số báo danh, số thứ tự cuối phòng nhá, có 3 đứa gái à, mà 2 đứa kia thi 401 còn có mình là con gái thi 101 (CNTT). Phòng mình thi ngành 101 cũng nhiều. Phòng 27 đứa, mà có 20 đứa đi, các bạn ấy người thì nhìn hơi bị “huệ”, có bạn hỏi mấy câu bó tay thiệt, có mấy bạn thì hùng hổ đòi làm thủ tục, có làm gì đâu trời, vô đóng 20K (ưu tiên cho ai đóng đúng tờ xanh 20 vì giám thị chả mang tiền), dòm cái mặt, dòm cái tên, dòm cái ngày sinh, nói chung là dò thông tin, có mấy bạn nhìn như ma cô (có “anh trai” xì tin xỗ lổ tai, ăn mặc hầm hố), lớn tuổi nhất là 1982, trẻ nhất là em 12/1989, có cả 1986, 1988 . Xong nghe phổ biến mấy cái có dán dưới sân trường mà sớm nên mình đã ghi. Trong đây cũng thấy mấy bạn MK nhiều lắm, có A5, C1, A14…. À quên hôm nay hai cô GT phòng tớ cũng vui vẻ, cô đứng tuổi thì giàu kinh nghiệm, chỉ bảo một số thứ, cô trẻ măng, trẻ ơi là trẻ, gịong nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng hỏi có gì cần hỏi không, đi vòng vòng làm thủ tục, còn cái cô đứng tuổi í đứng chơi, nói nói blah blah (đì chị em quá nhé). Mà cái cô trẻ măng ấy viết chữ như con nít, ak xấu là xấu, chắc ko quen viết bảng hay "Nét chữ là nết người" ta????

Lúc ra về, hic, chả thấy mẹ đâu, gọi thì nói đang kẹt xe, uống nước đi. Kêu chai nước suối mà uống có một hớp à (tại chai Coca đó, ko fải đau bụng đâu nhe…). Chờ hoài chờ mãi con Sói béo nói ba lên (chắc để “giải cứu Hugo” akak). Cuối cùng sau 1 tiếng thì mẹ lên, mẹ đi từ 8g30 đến 9g30 mới đến nơi. Xong thêm 45 phút hai mẹ con đi vòng vèo hết đường nào đến đường khác, đường nào cũng kẹt xe búyt…sau một hồi thì aaaaa chỗ này quen nè, đường lên CA Q.Bình Thạnh bà làm hồi đó, hay cho mình lên chơi. Trời ơi, cuối cùng cũng gọi là về đến “đất liền”, quẹo vô supermarket luôn. Ăn Lotteria xong đi vòng vòng siêu thị rồi về. Gần 2 tiếng vòng vòng trong cái xứ Gò Vấp, đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”.