My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

300607....Là la hôm nay đi lãnh học bổng,của CATP đàng hoàng nghen

300607....Là la hôm nay đi lãnh học bổng,của CATP đàng hoàng nghen magnify
Sáng đi lãnh học bổng trên CATP. Một chồng tập + 700K. Nhận xong xuống dưới thì bà chị nhắn tin hỏi thăm, nói là bạn bả kiếm báo có đăng bài mình viết, rủ husband đọc chung (bà này mới còn 8X mà bà chị nói bả ham vui nên lên xe bông sớm). Rồi anh Khiêm bên TG @ gọi hỏi về chuyện chỉnh sửa một bài gửi khác của mình.

Ở đó con cháu các bác chiến sĩ CA ai cũng giỏi giang, thông minh, tự tin, toàn hứa hẹn"làm cán bộ chiến sĩ CA tương lai" không à, có mình em bé nhỏ, tài mọn, bình thường à. Cho em tràng pháo tay cổ vũ đi


Nhắn tin cho Kim vụ bên Lotus gửi thư, không thèm reply lại, mới nghỉ mà quên bạn bè rồi. 

Lúc về còn bị mắc mưa. Oops! May mà đi taxi về. Cái CATP nó rộng quá trời, làm từ trong hội trường ra cổng cũng bị mắc mưa. Đi trong đó may mà có người dắt chứ không cũng lớ ngớ như mê cung

Về nhà cơm nước xong, ngủ một giấc mệt quá, hôm qua thức coi Tóan đến 1g, sáng 6g bị dựng dậy đi nhận học bổng đó. Ngủ dậy thấy đầu đau đau (không biết có phải bị xoang không, ngủ dậy là đau đầu muốn chết). Tối coi PNTK 21 xong, đang viết blog nè, xong rồi đi ôn bài tiếp.


Sắp thi rồi, không áp lực, nhưng thấy lo lo, chẳng biết ra sao nữa. Cố hết sức thì cố rồi mà chả biết cái đề  (nhất là trắc nghiệm và Văn) mô tê ất giáp ra sao.


Kể chuyện vui vui em tui cho nghe, 5t nghe, nói chuyện bó tay lắm nhưng cũng có lúc hố:

Em: <blah blah, xì xà xì xô>
Bà: Ủa Ngọc nói tiếng gì đó ta?
Em: Tiếng chó đó bà..... (blah blah blah)

Mèng ơi có ai tự nhận mình nói tiếng chó không ta??? Uống Enfagrow cho lắm vào khôn lanh cụ non gì không àh....