My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

260607...mệt quá thân ta này

260607...mệt quá thân ta này magnify
Mệt quá thân ta này
tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
mệt quá thân ta này
nằm xuống với đất muôn đời
.............
Mệt quá, sao cứ lúc nước rút thế này thì bài vở không làm mình mệt mỏi mà lại là gia đình. 
Bực mình với cách đối xử của grandma với uncle và hai đứa mình. Cùng là con cháu mà bà. Phải rồi vì uncle là con trai một mà.
Thôi kệ, không nghĩ gì hết. Thi cử thì cứ hết sức mình mà làm. Không cần nghĩ phải thi cho ai, học cho ai, làm cho ai.
Tin vui, thằng bạn đi Mỹ đang có ý để nguyên lố sách 3DS Max cho mình, keke, dĩ nhiên là ngu mới từ chối á, mừng húm, ai cho sách mình mừng vậy đó. Thôi đi Mỹ học giỏi vui vẻ nhe "đại gia Rồng vàng" hehe!
Tin vui thứ 2, mình đã viết xong 3 bài thơ tham gia thi Bút mới của Áo trắng (Tuổi trẻ). 
Tin vui thứ 3, tuần này mình sẽ biết bài gửi cho Thế Giới @ (trong đó có bài Gia đình tôi của P.Uyên) có được đăng hay không. Và lại có một cuộc thi nữa về vụ viết lách. Phải tham gia thôi.