My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

200607...Miên man tùy bút LÝ LAN...600 entry đã qua

200607...Miên man tùy bút LÝ LAN...600 entry đã qua magnify
Đây là entry thứ 601 rồi, 600 entry qua là tất cả những gì mình đã trải qua, những thăng trầm cảm xúc, lúc thi cử, lúc biết kết quả hết FPT Uni đến TN THPT, lúc mặc áo xanh, lúc chia tay bạn bè, lúc buồn chuyện gia đình, chuyện Na tra Thỏ trắng, chuyện bạn bè, lúc chia tay bạn bè với những ký ức về trường xưa, những "thay lời muốn nói" của mình với mọi người quanh mình...tất cả...600 entry đã qua. Từ entry đầu tiên mình viết vào thứ ba, ngày 29/11 những entry đầu tiên viết về SEA Games, sau đó là viết về đủ thứ những gì xảy ra với mình Tiếp tục nhe! Con đường dài của ký ức và kỷ niệm!

---------------------------------------------------------

"...ông bạn biên tập sẽ kêu lên - ngôi trường ngày xưa bạn học là trường Gia Long mà. Phải. Ngày xưa tôi học ở ngôi trường đẹp nhất thành phố, có hàng rào sứ trắng phía trước, có sân trường mênh mông xanh tươi hoa cỏ rợp mát bóng cây, có hồ bơi, thư viện, sân thể thao, phòng thí nghiệm, có nhà bếp để học nữ công gia chánh, có thính đường(*) để biểu diễn văn nghệ và thuyết trình, triển lãm, có những giáo sư(**) nổi tiếng và những học sinh xuất sắc được các giải thưởng quốc gia. Ngôi trường ấy hầu như có được những gì tốt đẹp nhất mà nền giáo dục Việt Nam từng có. Và tôi cũng từng có ở nơi này những tháng ngày đẹp nhất mà một đời người có thể có được."

Đọan trích về trường Minh Khai, Gia Long ngày ấy, có hẳn một phần viết về quạng thởi gian học tại đây, niềm từ hào lúc ấy của nhà văn nữ Lý Lan, đọan trích từ "Miên man tùy bút Lý Lan". Rất bình thường, rất chân chất nhưng gần gũi và cảm giác như cả Sài Gòn - Chợ Lớn vậy đó, những thăng trầm, những quan sát suy ngẫm... Còn rất nhiều đọan hay....

Mình chú thích tí

(*) thính đường là nơi mà học sinh trong trường MK hay gọi là hội trường A, hội trường B đó mà
(**) giáo sư là giáo viên bây giờ, trước ngày 30/4/1975 GV được gọi là giáo sư, trong "Miên man tùy bút Lý Lan" có nói khá rõ về thay đổi này, đặc biệt là về môn Văn mà Lý Lan theo đuổi