My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

140607...thứ hai được về trường...= đậu rồi

140607...thứ hai được về trường...= đậu rồi magnify
Thế là thứ hai bạn Dương đã được về trường! Về trường lấy giấy tốt nghiệp tạm thời => bạn Dương đã đậu
Thế là thật sự mặc áo xanh => đã tốt nghiệp
Điểm đây


Văn: 7đ ( bị cả nhà sỉ nhục vì có truyện đăng báo mà 7đ, chính khổ chủ còn chả hỉu chuyện gì xảy ra)

Toán: 10đ(blah, blah, con 10đ thưa thầy B, thưa thầy D)

Lý: 9đ (hí hí, anh Hội chắc hỏi sao ko fải 10đ đây, dạ em cũng chả hỉu, 9.5 mà, thôi kệ)

Hoá: 9đ (môn này là môn tủ của Sói mà nó thấp hơn mình, ngc lại Văn nó 9đ, nhục wá à)

Anh: 8.5 (cái môn này trời cho nhiu em hưởng nhiu á)

Sử: 8.5 (phải điểm mình hok dzậy?)

Tổng là 52/60, cộng 1.5 điểm nghề nhiếp ảnh =>53.5 trên giấy tờ


Điểm ko cao phải ko bà con? Mà 52 là đủ, đủ để loại giỏi để bà mừng (chứ thiệt ra mình ko ưa vụ này, quan trọng là ĐH), đủ để 5X như ba tính, đủ để đậu, đủ để có tấm vé thông hành đi thi ĐH, đủ để mình cảm thấy nhẹ nhàng

Cảm giác nhẹ nhõm sau hai ngày dài hơn hai năm, ko ăn ngon, ngủ yên, làm chả ra đâu vào đâu. (còn mấy ngày dài hơn mấy thế kỷ nữa => kết quả thi ĐH đó mà)

À quên, thủ khoa nhà mình là bạn Sói 54.5/60, cộng 1.5 chụp hình nữa là 56

------------------------

Mình nhớ như in đó là tối thứ 6, đó là giai đoạn mình học sút môn toán. Hôm đó dù mình ko nói chuyện gì nhưng thầy kêu lên bảng, mình nhớ lộn công thức tính khoảng cách của hình qua đại số, thế là thầy đã mắng mình rất nặng, ghi vào sổ liên lạc (giấy thông báo với phụ huynh của trung tâm 218 LTT đó, ai học đó sẽ biết). Mình còn nhớ ghi là học hành sa sút, không thuộc công thức để làm Toán. Mình đưa ba và bị la rất nhiều. Nhưng điều mình giận thầy vì mình tự ái, thầy vừa la (phải nói là chửi) nặng và trước mặt những đứa thực chất mình biết học kém hơn mình và vì cái phù hiệu Minh Khai trong cái lớp lổn nhộn MK, LQĐ, MC, NTD, Ng Hiền, NHHuân, MĐC.... Mình đã rất buồn, lúc đó Kim và Châu cũng biết, an ủi mình. Rồi mình lao vào học toán như điên, để chứng tỏ cho thầy thì ít, mà để cho những đứa coi thường mình biết. Thầy thì dạy nhiệt tình nhưng nhiều khi hay nổi cơn. Nhưng rồi sau khi bước vào kì ôn thi ĐH mình hiểu thầy muốn tốt cho học sinh. Khi biết mình 10đ toán, mình đã nghĩ thầy đã la mình ko uổng tí nào, dù đề dễ nhưng thật sự hôm đó vì những lời thầy đã mắng mình đã thật sự chú tâm, thật sự cẩn trọng.

-----------------------
Lấy hồ sơ nè:

HS đến trường để nhận :

1/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bắt buộc phảI có khi đi thi ĐH) .

2/ Tòan bộ hồ sơ gồm Học bạ,bằng THCS…..

+ Khi nhận HS phảI đem theo Phiếu Báo Danh thi tốt nghiệp (Nếu bị mất,em làm đơn xin nhận hồ sơ,có ghi rõ hộI đồng thi,số phòng thi,kèm theo thẻ học sinh).

+ Nếu phụ huynh đi nhận thay,đem theo PBD thi tốt nghiệp và CMND của phụ huynh.

Khi nhận xong,ký tên vào sổ đăng bộ.Do đó,không cho nhận thay trừ khi phụ huynh đi nhận.

Lưu ý: Giấy chứng nhận tạm thời HS được cấp 1 bản chính và 3 bản sao.Em sẽ về trường MK nhận bằng chính thức khỏang tháng 2/2008.

ThờI gian

HộI Đồng thi tốt nghiệp

Sáng thứ hai 18/06/07

HĐ Minh Khai

Chiều thứ hai

HĐ Marie Curie

Sáng thứ ba 19/06/07

HĐ Lê LợI

Chiều thứ ba

HĐ Lê Qúi Đôn

Ngày thứ tư 20/06/07

Các HS chưa nhận










---------------------

Bồ tui nè

Giỡn thui bé trai có cái bờm xinh này tên là Sóc, mẹ em tên là Cáo mà có lần Ma vô blog mẹ bé thấy bé rất iu là iu, thế nên cóp hình về. Tiếc quá, em mình 5t rồi! Chết đứ đừ đừ em này nà!