110607...Hè con nít
Monday, June 11, 2007 2:54:00 AM
Làm con nít thật sướng
Ông "Ngọc này, Ngọc được nghỉ hè ba tháng lận, là 90 ngày"
Bé "90 ngày dài không ông?"
Dài lắm đó bé yêu à, 90 ngày trôi qua đã rất nhiều điều có thể xảy ra. 60 ngày để nhận được cái mail thông báo rằng truyện mình được đăng báo. 30 ngày để sống trước khi "tử vì đạo".
Còn mỗi ngày của 90 ngày đó, sáng sớm bé ăn bánh canh chục trứng cút, ăn phở nước tiết, ăn bún bò, rồi lại "Chị có hai lựa chọn, 1 là em nổi cáu, 2 là cho em coi Bibi", lại những Na tra, vua sư tử Sim ba, Shrek 1,2,3...chán chê lại vi tính trò chơi phát triển trí tuệ, Dinner Dash, làm tóc....Thích ngủ thì ngủ, ngủ dậy bà tắm cho, ngồi vào học với cô giáo là bà chị đang làm giáo viên để rồi khoe "Hôm nay cô giáo thưởng cho em búp bê giấy nè", mình nhìn cô giáo (đã quen miệng gọi chị là vậy) cười trừ vì biết tính lãng tử của em. Tối lại như sáng, Bibi, trò chơi, ngủ.
Con nít sướng thật nhất là bé yêu
Vì bé thật sự có 90 ngày là hè
Không học hè, không trường lớp, không áp lực, lại càng không thi cử
Có chăng chỉ có sự kỳ vọng của người lớn vào một cái gì đó sau hè, tức là thêm 1 lớp.
Hết hè bé đã là sinh viên năm cuối hệ mẫu giáo
Lại hết một mùa hè, rồi lại 1,2,3,4.....đến 12
Bao giờ nhỉ?
Ông "Ngọc này, Ngọc được nghỉ hè ba tháng lận, là 90 ngày"
Bé "90 ngày dài không ông?"
Dài lắm đó bé yêu à, 90 ngày trôi qua đã rất nhiều điều có thể xảy ra. 60 ngày để nhận được cái mail thông báo rằng truyện mình được đăng báo. 30 ngày để sống trước khi "tử vì đạo".
Còn mỗi ngày của 90 ngày đó, sáng sớm bé ăn bánh canh chục trứng cút, ăn phở nước tiết, ăn bún bò, rồi lại "Chị có hai lựa chọn, 1 là em nổi cáu, 2 là cho em coi Bibi", lại những Na tra, vua sư tử Sim ba, Shrek 1,2,3...chán chê lại vi tính trò chơi phát triển trí tuệ, Dinner Dash, làm tóc....Thích ngủ thì ngủ, ngủ dậy bà tắm cho, ngồi vào học với cô giáo là bà chị đang làm giáo viên để rồi khoe "Hôm nay cô giáo thưởng cho em búp bê giấy nè", mình nhìn cô giáo (đã quen miệng gọi chị là vậy) cười trừ vì biết tính lãng tử của em. Tối lại như sáng, Bibi, trò chơi, ngủ.
Con nít sướng thật nhất là bé yêu
Vì bé thật sự có 90 ngày là hè
Không học hè, không trường lớp, không áp lực, lại càng không thi cử
Có chăng chỉ có sự kỳ vọng của người lớn vào một cái gì đó sau hè, tức là thêm 1 lớp.
Hết hè bé đã là sinh viên năm cuối hệ mẫu giáo
Lại hết một mùa hè, rồi lại 1,2,3,4.....đến 12
Bao giờ nhỉ?







