100607...hài lòng
Sunday, June 10, 2007 3:54:00 PM
Sáng giờ máy và mạng bị "khìn" nên giờ mới viết blog. Sắp có kết quả thi tú tài. Lo một tí. Sắp thi ĐH. Lo hai tí. Nhưng phải cố nhiều hơn thế. Nhưng kỳ này mình không bị áp lực như kì thi tú tài, có lẽ đã có kinh nghiệm chinh chiến. Một ngày sắp trôi qua, vẫn làm những việc thường ngày, có hơi chán nhưng mình cảm thấy khá hài lòng. Không bị áp lực bài vở và có một tí thời gian rỗi, mình được viết và đọc nhiều hơn. Thời gian này mình đã mua và đọc Oxford thương yêu rồi tìm đọc I am Đàn bà trên mạng. Mình thấy I am Đàn bà cốt truyện khá thường, cái tên gây sốc nhưng ko hay. Những truyện như thế nghe thì shock muốn tìm xem, nhưng chỉ xem một lần. Còn như Oxford thương yêu lại có thể đọc đi đọc lại không chán. Sau khi cho bạn mượn có lẽ sẽ đọc lần nữa rồi type tiếp, vì cho bạn mượn nên kế họach type hõan lại. Đã làm được một số việc, tuy không như dự định sau khi thi tú tài nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng và trông đợi. Thời gian này Word, Google Docs và đặc biệt là email là được mình sử dụng nhiều nhất, công cụ kiếm tiền mà. Nói vậy thôi chứ tiền bạc gì, thấy vui, thấy hài lòng là được. Hìhì có lẽ do mình là người biết cách hài lòng.^^
---------------------------
Ngày ta gặp nhau là ngày không bình yên, nụ hôn lạc trong nụ hôn...Tình mình không là mơ vì đời không là thơ, vậy nên em ngại trao lời yêu... [Ngày bình yên-Mr Đàm]
---------------------------
for him: giá như D có thể có đủ dũng cảm, chỉ một email thôi mà, đơn giản thôi mà, hóa ra không đơn giản, giá như một đêm nào đó như đêm nay, có thể có đủ dũng cảm viết ra như thế
---------------------------
Ngày ta gặp nhau là ngày không bình yên, nụ hôn lạc trong nụ hôn...Tình mình không là mơ vì đời không là thơ, vậy nên em ngại trao lời yêu... [Ngày bình yên-Mr Đàm]
---------------------------
for him: giá như D có thể có đủ dũng cảm, chỉ một email thôi mà, đơn giản thôi mà, hóa ra không đơn giản, giá như một đêm nào đó như đêm nay, có thể có đủ dũng cảm viết ra như thế







