080607.....360độ
Friday, June 8, 2007 2:44:00 PM
Đúng là thi tốt nghiệp xong là mọi thứ thay đổi 360 độ. Bạn bè mình có đứa ít nhiều cũng thế, có đứa thì vẫn tiếp tục hành trình đại lộ giống như mình. Hằng ngày mình vẫn lên blog, thăm blog, chơi game một tí, viết lung tung bài mới hay edit lại mấy bài cũ gửi báo cầu may, check mail, đọc tin, kiếm đề thi, đọc đề thi, giải thử, làm mấy "bài tập về nhìn" của thầy, học văn, đọc quyển sách ôn văn luyện thi, ráng đọc hết bốn mấy đề đi thi để quăng được rồi lại ăn cơm, nước ép, chơi với em Natra, tivi, gặp bạn thì chat, lại xách cặp đi học. bây giờ chủ yếu toán lý hóa thì ôn trên lớp, về nhà học văn và anh văn. Còn bạn bè mình, có rất nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Bản thân mình mấy ngày nay còn gặp mấy chuyện khó tin nữa mà, một số cuộc "chat" thú vị, rất thú vị liên quan đến teenstory mình được đăng trên 2!... Thôi buồn một chuyện, viết lung tung rồi nhường cho Na tra nhà mình chơi game phát triển trí tuệ (giờ Thỏ trắng ko thích làm siêu sao đóng vai Thỏ trắng nữa chỉ thích làm công an học võ như Na tra, có bộ thần linh và vòng càng khôn...????)







