010607...Ngày cuối, ngày mới
Friday, June 1, 2007 9:22:00 AM
Ngày thi cuối cùng đã qua!!!
Vậy là mình chính thức chạy hết một đoạn đường marathon 12 năm trời.
Biết bao người đã chạy với mình trên đoạn đường đó.
Chỉ cần là chạy hết, ko cần giỏi khá gì sất, đề thế này thì A4 thân yêu chắc là nhiều em đỗ giỏi lắm đây, riêng em, em biết phận mình, cho em đậu rồi ĐH cho em trên điểm sàn là được rồi.
--------
Toán thì nói chung là hoàn thành. Anh thì làm hết sức mình thôi, có sai, nhưng mà nói chung là tạm hài lòng. Môn này thì mình ko giỏi. Mà ngay cả môn Văn mình có thể nói là học khá mà mình ko dám tự tin trên 7. Thôi "những hẹn hò từ này khép lại", điều quan trọng lúc này là tích lũy kiến thức cho kì thi ĐH và sau này, và làm những điều mình thích
List việc sẽ làm này
Hôm nay cũng là 1/6 nè, quốc tế trẻ con hehe. Mình thì từ 2-3 năm nay ko được quà rồi, buồn ghê gớm. Chúc những "ngày mới", những "mầm non" dzui dzẻ, tươi trẻ nhé, mỗi ngày với các bé sẽ là một ngày mới. Yêu tất cả em bé mình biết Na tra (nickname mới của Thỏ trắng em tớ, gọi Na tra cho em nó vui nhé vì em tớ bị Bibi đầu độc rồi), Bebe (một fan Milan đây, sành điệu và thông minh, người nhớn lắm), hai em sinh đôi Xuân - Phúc của tớ nữa (hai "mùa xuân hạnh phúc" của dì và chú tớ)...và tất cả người lớn muốn làm trẻ con.
Vậy là mình chính thức chạy hết một đoạn đường marathon 12 năm trời.
Biết bao người đã chạy với mình trên đoạn đường đó.
Chỉ cần là chạy hết, ko cần giỏi khá gì sất, đề thế này thì A4 thân yêu chắc là nhiều em đỗ giỏi lắm đây, riêng em, em biết phận mình, cho em đậu rồi ĐH cho em trên điểm sàn là được rồi.
--------
Toán thì nói chung là hoàn thành. Anh thì làm hết sức mình thôi, có sai, nhưng mà nói chung là tạm hài lòng. Môn này thì mình ko giỏi. Mà ngay cả môn Văn mình có thể nói là học khá mà mình ko dám tự tin trên 7. Thôi "những hẹn hò từ này khép lại", điều quan trọng lúc này là tích lũy kiến thức cho kì thi ĐH và sau này, và làm những điều mình thích
List việc sẽ làm này
- Cắt móng tay và gội đầu (mình kiêng trong 3 ngày thi vì sợ xui
) - Ăn trứng (haha, cũng kiêng luôn nè
) - Party khô bò, dzú dzê nướng, lẩu dzê với cả nhà
- Type Oxford thương yêu
- Làm theme cho blog 5DK
Hôm nay cũng là 1/6 nè, quốc tế trẻ con hehe. Mình thì từ 2-3 năm nay ko được quà rồi, buồn ghê gớm. Chúc những "ngày mới", những "mầm non" dzui dzẻ, tươi trẻ nhé, mỗi ngày với các bé sẽ là một ngày mới. Yêu tất cả em bé mình biết Na tra (nickname mới của Thỏ trắng em tớ, gọi Na tra cho em nó vui nhé vì em tớ bị Bibi đầu độc rồi), Bebe (một fan Milan đây, sành điệu và thông minh, người nhớn lắm), hai em sinh đôi Xuân - Phúc của tớ nữa (hai "mùa xuân hạnh phúc" của dì và chú tớ)...và tất cả người lớn muốn làm trẻ con.







