My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

300507...Ngày đầu Văn- Lý căng thẳng nhưng đã qua

!!! Căng thẳng vì là ngày đầu tiên, vì đi thi mà mang theo cả tấn hy vọng của cả nhà, một cảm giác không muốn làm ai thất vọng, vì đ thi mang trên vai một tạ gánh nặng từ chiếc áo xanh MK và cả phù hiệu MK

Văn thì làm 3 tờ, làm Tây Tiến. Nhưng vẫn cảm giác bất an, ko dám chắc là 7 trở lên. Có lẽ vì mình viết không sách vở, không gò ép, chỉ viết ý theo mình nghĩ trên nền tảng một số ý chị Haru cho mình. Lạ thật viết về thơ CM mà viết "hiện đại" gớm, ừ thì đề là cảm nhận của em mà, em chỉ cảm nhận quá khứ bằng thực tại, thời gian đâu đứng yên

Lý chiều thi, mấy vụ TN thì không thể chủ quan nhưng sợ thời gian.

Nghe nói có bạn làm 4 tờ, có bạn làm văn ra chắc chắn lắm, mình thì không! Thi mà, đâu phải cô mình chấm, biết đâu mà nói trước được, nhất là môn Văn. Đã vậy câu ý nghĩa nhan đề Vợ nhặt còn viết lung tung, ra nghe Châu nói bên LQĐ thì dò theo cũng đúng nhưng mà ko giống ý trong vở chị Haru cho

Cố lên nhé bản thân!

Lý - ko phải là cực tốt, chỉ là khá mà thôi, cũng chưa chắc chắn điều gì khi bảng điểm chưa ra. Nói chung là đã rất căng thẳng nhưng làm xong thì thở phào.