My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĂN CHƠI!

NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĂN CHƠI! magnify
(Click vào hình nhé!)

NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĂN CHƠI!


(Hình mình mặc Áo xanh, do chị Haru chụp cho, quà thì má chị Haru trao, thương chị Haru lắm, ấn tượng với má chị Haru lần ăn cơm chung dzới mình hồi hội trại)

Viết blog ko phải vì thất hứa đâu mà vì thấy bạn Lip nên mình đu theo để giới thiệu nước Cộng hoà dân chủ Ăn chơi của tụi mình.


Đầu tiên là Bà Trùm kiêm chị nuôi .......... chị Châu bếu. Chị là người lo lắng bữa ăn, thu gom tài chính, quản lý nước tụi em đồng thời thúc đẩy tình hình xí đú của nước em phát triển. Nhà chị bán thuốc, nên chị ước mong nhỏ nhoi là làm bà chủ bán thuốc để kiếm tiền chờ chồng ăn học bên Mỹ và dưới sự điều khiển của chị, thị trường kinh doanh của tiệm thuốc nhà chị ngày càng mở rộng trên cả thị trường con bệnh, con nghiện, con lắc, con phù thủy (thuốc tây, thuốc lắc, thuốc phiện, thuốc lá, thuốc độc...)


Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ....Thắng Đại hay Đại Bác (ngoài ra còn có tên TA là Big Win là bạn Hiền thích Sướng đặt cho bạn í). Nguồn gốc của cái tên Đại Thắng là vì sau 3,4 đứa con gái, cô chú ba má nhà bạn Đại mới có được thằng con giai, quả là "Đại Thắng" rồi còn gì


Nhà tài trợ chính, đại gia Rồng Vàng ....đó chính là đồng chí Thiện Đức tự dirtycat (còn có tên Diệu Đức do cô HT đặt cho, pó tay, chắc vì cô thích đi chùa). Đồng chí này rất là máu ,sành điệu, ko quản nắng mưa phục vụ cho bạn gái là chị Hạ điệu đà. Nhà đồng chí có truyền thống và quyền lực tại vương quốc MK. Đồng chí này có ước mơ nhỏ nhoi là học ở Harvard àh.


Cán bộ của nước CHDC Ăn chơi chính là cu Bùi, thix có đủ 64 dzợ đẹp trải đều trên 64 tỉnh thành nước ta, mong ước có 1 đội bóng họ Bùi. Rất cậy quyền làm cán bộ và có tiếng cười hô hố cùng tiếng ậm bò đặc trưng, yêu chó và thịt chó. Cán bộ Bùi và má Phương có một thằng con trai rất nổi tiếng là NSND Cu Tũn


Tiếp theo là đôi "chó" "sói" của nước CHDC Ăn chơi. Chị Kim Lulu được nhập khẩu từ Trung Hoa, rất đen, gia đình ba làm công nhân mà xài N91,92, má chuyên làm tiệc cung đình Mãn Thanh ăn cơm gia đình, anh trai đi xe máy từ Bình Trịêu về Vườn Chuối có 10ph (???), chị còn nổi tiếng vì thích Sướng và nổi tiếng vì món "bánh bao của Kim" . Bà chủ của chị Lulu là chị Sói Dương, hay còn gọi là Sói Béo, chị rất là côn đồ, lì lợm và hay ngồi mát ăn bát vàng rung đùi chỉ tay năm ngón cho ôshin là chị Lulu làm việc như dọn cặp cuối giờ, mua nước.....


Nghệ sĩ nhân dân duy nhất của nước CHDC Ăn Chơi là anh Mr Tũn hay tên tục là cu Tũn, tên trên sân bóng là Kakadinho tự Vi phân (nhưng sau khi MU thua nhục 0-3 anh đã vứt toẹt tên này mà đổi là Carrick, vì anh nghĩ anh giống Carrick-nghĩ sao vậy bây?). Anh hát được, chai mặt, múa dẻo, giả giọng và kể chuyện rất hay và rất zô ziên và tục tĩu. Hay là ở chỗ anh có thể kể chuyện từ 1 thành 10 mà từ 10 thì thành 0). Anh chính là phu quân của chị Sói Béo


Đồng chí có cái tên rất hình tượng chính là anh A Hợi. Anh học hành rất giỏi, chăm chỉ chỉ có điều mỗi lần run hay bị kêu bất thình lình thì anh nói một câu mất chừng 5 đến 10 phút, tính anh rất ít nói chuyện nhưng rất là tò mò thích nghe hai bạn ngồi trên kể chuyện mà hay vờ vịt. Anh rất ít khi cay cú, có hai lần cay cú là chuyện anh bị mụ Địa bắt mà anh chưa quay dc gì, mà chuyện mụ Zăn cho anh ko dc áo xanh áo đỏ


Người sành điệu và rất là là cá tính của nước em chính là anh cu Tí, anh này chỉ thích đọc tạp chí Xe, @, Chip, nhà anh có ôtô và anh biết lái ôtô vi vu dù đi học chỉ bằng chiếc Cup, anh chỉ nghe Rock và Rock, anh đặc biệt là fan trung thành của MU, sống chết vì MU, bực dọc vì MU, từng quăng ca nước vào tivi Plasma nhà anh chỉ vì MU thua 1 đội cùi bắp. Anh đang bận hành quân ngày đêm mọi người ạ


Kì phùng địch thủ trên sân bóng với anh cu Tí chính là anh Thắng Lampard. Anh này được cả nước và nước bạn yêu thix vì tính hoà đồng, thân thiện dù mặt anh hơi bị "chiến tranh tàn phá". Anh có sân vườn rộng rinh, hằng ngày anh đi bằng xe hơi hai cửa, nếu ko thì anh đến trường = Wave hay Cup gì đó. Anh học rất đỉnh môn Hoá và có biệt tài khắc chữ lên bút chì. Niềm đam mê của anh là bóng đá từng cúp học tiết CN khi má hỏi anh nói rằng anh thích đá bóng hơn học tiết CNghệ


Người nhậu nhẹt bê tha nhất nước em là chị Phù Mi. Mỗi lần ai chọc chị hay chị khoái chí cười là biết ngay chị mới chơi mấy xị liền vì mặt chị rất đỏ. Chị rất siêu về Sinh, từng 10.0 môn Sinh cả năm 12 (bis bis bis), rành các loại thuốc trên thị trường cả thuốc lắc, thuốc phiện, thuốc lá đến thuốc tây. Chị là người duy nhất dám gọi chị Trùm Châu bếu là oshin nhưng thật ra toàn bị chị Trùm sai bảo, đánh đập, sỉ vả...


Còn ai nữa ta? hehe là ta, Ma Áo Tím, là cận thần của chị Trùm cũng là người đang ngồi viết blog này nè. Yêu nước CHDC Ăn chơi lắm!


Hình nước ta chị Trùm chưa đưa nên up hình lớp mình nha