200507...chia tay một cách như thế
Sunday, May 20, 2007 3:38:00 AM
Đúng 10 ngày nữa sẽ bước vào kì thi rất quan trọng, quan trọng hơn thi ĐH nhiều vì rớt tốt nghiệp = mất tất cả
Vì thế, thay vì ngồi lọ mọ gõ blog ướt át tình cảm, một hai entry là đủ rồi
Đóng blog thật sự để tuần sau thật sự là "chiến đấu"
Vì lời hứa gặp lại nhau ko lăn tăn vướng bận vì lúc đó đứa nào cũng đậu hết, cũng đạt được điều mình muốn
Vì lời hứa ngày mai gặp lại nhau "tập đoàn" (theo lời cô Yến) A4 đi đập phá ăn chơi ở New World, Sheraton, Caravelle...gì đó vì mong rằng lúc đó ai cũng thành đạt
Vì lời hứa sẽ còn những ngày hẹn hò tám đủ thứ chuyện
Phải ko A4?
Một cách chia tay có ý nghĩa hơn
Vì ngày gặp lại sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều
Vì thế, thay vì ngồi lọ mọ gõ blog ướt át tình cảm, một hai entry là đủ rồi
Đóng blog thật sự để tuần sau thật sự là "chiến đấu"
Vì lời hứa gặp lại nhau ko lăn tăn vướng bận vì lúc đó đứa nào cũng đậu hết, cũng đạt được điều mình muốn
Vì lời hứa ngày mai gặp lại nhau "tập đoàn" (theo lời cô Yến) A4 đi đập phá ăn chơi ở New World, Sheraton, Caravelle...gì đó vì mong rằng lúc đó ai cũng thành đạt
Vì lời hứa sẽ còn những ngày hẹn hò tám đủ thứ chuyện
Phải ko A4?
Một cách chia tay có ý nghĩa hơn
Vì ngày gặp lại sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều







