My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

180507...tạm biệt...

180507...tạm biệt... magnify
Ngày cuối cùng mình còn được học ở mái trường này, mái trường Minh Khai của bao cảm xúc trái ngược

Ngày cuối cùng mình còn học với tư cách học sinh, ngày học cuối cùng của thời học sinh

Hôm nay hầu hết là ngồi nói chuyện, cười, đùa. Nhưng hôm nay mình nói ít, cười ít hơn hôm qua {ngày-sắp-cuối}, mình muốn ngày hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày trong 9 tháng qua, mình muốn níu giữ tất cả thời đẹp nhất này

Sự thật vẫn là sự thật, thời gian vẫn cứ trôi qua

Và mình vẫn cứ phải tạm biệt, hát bài ca tạm biệt....

Hình ảnh gì thì những blogger A4 đã up iếc cả

Chỉ biết rằng dẫu thế nào A4 luôn ở trong tim mình

Năm lớp 12 đúng là năm đẹp nhất ở cấp 3, chính năm này mình đã có những người bạn làm mình gắn bó hơn

Viết cho Diễm một thành viên A4 đi du học: Diễm là người bạn luôn biết lắng nghe, luôn hiểu Thùy mà Thùy đã tìm ra trong ba năm cấp 3, một cách rất tình cờ

Viết cho Hoè: không thể bằng bất cứ từ ngữ nào, chỉ có thể bằng những kỷ niệm, những "hẹn hò từ nay khép lại", Hoè là một món quà rất bất ngờ dành cho mình

Viết cho xóm nhà lá: Là một góc sinh động của tình bạn, là những điều không thể phai với A4, là những gì mà sau này vẫn nhắc mãi, ko thánh thiện, ko cao sang, ko quyền uy, không bóng bẩy nhưng là một tập thể, là một tình bạn

Viết cho thầy cô Minh Khai: là những cung bậc khác nhau, nhưng những lời thầy cô ít nhiều tác động đến cách suy nghĩ và làm người, vào đời sau này của mình, yêu cô Hải, cô Diệu Anh, cô Nga, cô Thư, thầy Bá......rất quý những lời dạy làm người của thầy Phong, những câu chuyện của cô Yến....

Viết cho Minh Khai: sân trường này biết mai sau có còn trở lại, nhưng sẽ mãi nhớ khu tập trung tị nạn của A4 trước phòng cô A4 ngày nào cũng ăn sáng tụm năm tụm ba làm cô Bộ cũng phải để ý, nhớ mưa Minh Khai, hồ bơi MK, khu thể thao, khu B với phòng vi tính mát mẻ, đặc biệt là căn phòng mà mình đã gắn bó hai năm trời, chốn riêng của A4.....

Tất cả thuộc về A4

Link trên là tất cả bài viết trên blog Ma Áo Tím có hình ảnh A4, đó là ko kể những nhật ký ngày bao gồm những chuyện linh tinh, vụn vặt của A4


Blog A4

Lập blog này cho A4 trong năm đầy vất vả của tất cả - năm thi. Tuy cố gắng up bài nhưng ko thể phủ nhận blog vẫn chưa đến được với tất cả A4er vì nhiều lý do mà lý do chủ yếu là thời gian và cái sự đam mê có hạn. Nhưng chắc chắn khi chia tay rồi blog A4 sẽ nóng hơn

-------------------------------

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi không thể hoà nhập được vì cái bóng quá lớn của A1 Hai Bà Trưng, mái nhà tôi đã "ở" 4 năm với rất rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng người đã làm tôi thật sự là một A4er không phải là VA- ltrưởng và cũng là bạn thân A1 của tôi mà là hai người bạn mới quen năm 11 là Châu và Diễm, nhất là Châu trong năm 12 này.

Nhưng người làm tôi thay đổi suy nghĩ này nhất chính là "thời gian". Thời gian đã cho chúng tôi lớn hơn, biết nghĩ hơn, biết gắn bó với nhau hơn. Và cả "sự cố, sự kiện" nếu ko có hai "bác" này có lẽ mỗi chúng tôi không thể gắn bó với nhau như thế




<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>