My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

170507 [ba chấm] buổi học cuối cùng [ba chấm]

170507 %5Bba chấm%5D buổi học cuối cùng %5Bba chấm%5D magnify
4h30 phút nữa, mình sẽ bước vào trường học buổi học cuối cùng, ăn hộp xôi gà với Hoè có thể là cuối cùng của đời học sinh này

4h30 phút, thêm 24h nữa, mình sẽ bước vào trường, ngày cuối cùng mình còn là học sinh phổ thông.

Sao nghe cay cay làm sao đó, vậy là tất cả những gì đẹp nhất sắp chỉ còn là kỷ niệm....Lúc này là đẹp nhất, như thầy nói đó, bây giờ ôm ấp nhau đến khi thi xong đứa rớt đứa đậu liệu có còn thế không? Chúc tất cả ai là "bạn" mình thi đậu, như mong muốn và chúc cả bản thân mình nữa, đi trọn được con đường muốn đi. Không chúc A4 vì ở đó có người không là "bạn" mình và ngoài A4 có rất nhiều người là "bạn" mình

Sau hai, ba tháng nữa, mình chỉ mong mình có thể ngồi nơi đây, viết một entry để tạm biệt mọi người, bắt đầu một con đường mới, một hành trình mới "du học trong nước"

Mình cứ nghĩ rất hào hùng, mình phải đi, đi vì những người nghĩ rằng mình ko thể đi

Nhưng những phút cuối của đời học sinh, mình chợt nhận ra rằng, mình sẽ xa thật sự bạn bè, những ký ức đẹp khó phôi phai của mình, thật khó chấp nhận, rằng mình sẽ xa Sài Gòn, nơi có những nơi mình chưa đi hết, nơi mình đã trải qua gần hai mươi năm làm người. Thật khó chấp nhận nhưng mình cầu chúc bản thân mình được một lần khó chấp nhận như thế. Tức là mình "chiến thắng" và "thắng bản thân mình"