My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

080507...thế là xong năm 12,thế là xong 1 mục tiêu

080507...thế là xong năm 12,thế là xong 1 mục tiêu magnify

Lâu rồi mới online vì có chuyện xảy ra chỉ là ko thuộc cthức toán có 1 lần trong lớp học thêm mà ông thầy mắc dịch ghi SLL về cho phụ huynh làm mình bị cảnh cáo vụ vi tính, hichic, ghét nhất là ông thầy đi rêu rao khắp nơi, ổng dzậy F2, wa kể F1, pó tay! Nhưng mà ko sao làm dzậy càng chọc mình điên, mình sẽ cố thi để ổng sáng mắt ra. Trước mắt là 14 này có thể biết kết quả thi FPT. Thật ra mình cũng hồi hộp dù ko đặt nặng kết quả nhưng đã đi thi ai mà chả có tâm trạng đó. Mình thấy mình tham gia cuộc thi này đã là một bước tiến dài. Hehe, mình ko giỏi toán, chả giỏi lý, giả siêu Hoá, chả ướt át văn mấy, chả rành rẽ tin học, thế mà cũng dám đi thi. Mấy hôm nay trưa đáng lẽ ngủ mà toàn thức vừa học bài vừa coi phim Bẫy tình (cái phim này đúng là ATV làm, vừa thảm vừa sến vừa làm người xem tức điên, tội nghiệp chị Hải Triều đáng thương, tin vào Thiên Chúa, sống tốt thế, xinh thế, giỏi giang thế mà vì dòng đời đưa đẩy + con em ác ôn mắc dịch [từ hồi coi TVB đã ghét mắm Diệp Tuyền này rồi) nên phải làm người mình yêu đau khổ, đi cưới phải thằng chồng giàu có nhưng ko ra gì, bị nó hại cho bị HIV phải bỏ đứa con trong bụng-chưa coi hết nhưng báo nói thế---->công nhận coi riết nên má ơi mình cũng viết sến nốt hehe]. Hôm nay có phiếu điểm chính thức, 8.5, hsg, thế đấy 12 năm đi học, tự hào là 12 năm liền hsg ư, cũng có mà ko nhiều vì có tự hào chi nếu mình thi rớt tốt nghiệp, phải ko? Ráng 12 năm để đền đáp công ba má lo cho con dzậy thôi, ba má muốn thì cứ tự hào vì thế, còn con xin cái bằng tốt nghiệp (để sau này có thất nghiệp thì vô nhà cô Lý xin làm oshin-cô Lý mướn oshin tốt nghiệp 12 àh nha) và cái đường ĐH. Kể ra thì mình cũng thuộc số may, điểm mấy môn Toán, Lý, Hoá, Anh tà tà trên dưới tám phẩy đôi chút, đâu bằng lũ thú lớp mình nhưng nhờ mấy môn Văn trong khi nhiều bạn thông minh vời vợi lao đao vì nó thì mình ko lo, điểm thi 9 nên kéo lên cái 8.2, rồi điểm Sinh ko thi tốt nghiệp lại ngồi kế bạn C nên cứ là tà tà , mấy môn Địa, GDCD, CN, TD, Tin, Tự chọn này nọ toàn chín phẩy mấy (nói ra nhục ghê, môn phụ kéo môn chính). Nhưng mà soa cũng được miền sao là mình thấy mình ổn


Mỗi ngày tự nói
Mình {Ổn}
Mình sẽ {Ổn}