My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

290407...kể chuyện đi thi ĐH FPT

290407...kể chuyện đi thi ĐH FPT magnify
Mẫu đối thoại nghe được sau khi thi
-Viết luận mày có ca ngợi FPT ko?
-Chết mẹ tao quên rồi!
-Tiêu mày rồi ca ngợi FPT nó mới cho mày đậu!
Rồi cả bọn con trai cười sằng sặc vô cùng...thô bỉ
Còn mình, mỉm cười nhẹ nhàng đi qua (khinh bỉ). Mình tin một công ty, một tập đoàn lớn đủ trình độ để nhận biết, qua rồi thời bao cấp xu nịnh nhau.
Mẫu đối thoại nghe được sau giờ thi trắc nghiệm
-Mày làm hết không?
-Hết
-Trâu vậy, tao chưa làm một câu
Còn mình, ngồi lại mỉm cười, ganh đua nhau từng câu một kia ấy, các bạn ấy thật tham vọng, căng thẳng giết từng thằng hehe....với mình trắc nghiệm ko có khái niệm chưa làm, chỉ đúng và sai, ko bik làm cũng oánh. Hehe. Nghĩ sao làm vậy, thoải mái vô cùng. Viết luận cũng vậy kể chuyện thật luôn 100%. Vô đây mới bik có nhiều bạn hình như ko bik thi trắc nghiệm là gì, hỏi nhiều câu thiếu muối vô cùng như sinh tháng 4 có ghi số 0 đằng trước ko, có tô số 0 đó ko, đi thi TN mà làm bằng bút chì bấm.... Còn phụ huynh, ở nhà thấy ba mẹ lo cho mình vậy mà vô đây thấy khủng quá, tay xách nách mang, con đi thi ba má đứng chờ trước cửa, trước giờ thi vào tận phòng tâm sự.....Chẹp chẹp nam mô a di đà, chắc mọi hy vọng, tiền của dồn vào đây hết (làm như thi rớt cái này là ko đậu ĐH dc vậy đó, là ko vô dc trường nào khác giỏi như thế vậy đó, còn Bách Khoa, Mobiphone dân BK làm cả đống kìa, SPKT thi Roboccon ầm ầm kìa, KHTN điểm chuẩn cao,trường đẹp, có wifi ngay tại trường, Hoa Sen thì thực tập từ năm nhất năm hai, lương có thua gì FPT, làm như ko thi vô ĐH FPT là ko vô làm được FPT vậy đó, tiền học phí cũng đâu rẻ gì, học bổng nếu có thì cũng có giới hạn thế mà bà con trên phố dưới tỉnh kéo nhau vào ầm ầm-ai nghĩ sao ko bik chứ nhà mình mà hai đứa cùng đậu cùng học thì khoản đó là ko nhỏ với lương công an của ba má đâu, tiền $$$ mà )Vô phòng thi làm bài tự lực, nghĩ sao oánh thế, ko hề sợ hay lo gì, chưa làm bài thì ngồi nói nhảm, hát nhảm và suy nghĩ lung tung chuyện. Như lúc anh giám thị đẹp trai xài 02 kêu lại kiểm tra niêm phong đề, mình ngơ ngác, đang ngồi nghĩ về chuyện...đi làm răng sau khi thi. Hehe. Nói về chuyện làm răng, t4 này tối phải đi làm vs rồi theo dõi đến CN tình hình ko thuyên chuyển thì fải đi cắt cái phần thừa đó, sáng t4 chắc phải nghỉ học một buổi để vào viện RHM khám ông bác sĩ quen theo mệnh lệnh của cấp trên ở nhà, mệt ghê á!
Thôi chúc may mắn , đậu rớt ko quan trọng mà thấy cả nhà ai cũng lo quá nên mình cũng ko muốn làm mọi người buồn quá, giá như mọi người hiểu chỉ là một cuộc chơi có quyết tâm của mình. Dù sao tất cả đang hy vọng, cuộc sống thì có quyền hy vọng. Hôm nay cả nhà tự hào vì mình đi thi FPT University, aka aka làm như đậu chắc vậy, gặp ai cũng khoe hôm nay hai đứa đi thi ĐH FPT.
Mình luôn tin dù làm gì bằng đam mê , có lý tưởng, niềm tin, tầm nhìn và quyết tâm thực hiện là sẽ được