280407..Một ngày Sài Gòn mình mưa, một ngày xả stress
Saturday, April 28, 2007 4:32:00 PM
Tối thứ sáu đẹp trời, ca nhạc ền ền vang lên trong khu phố, đi khám răng. Cô bs rất dễ thương nói rằng nướu lạ, phát triển ko bình thường, phải đi chụp phim răng (???). Thế là sáng thứ 7, mới 7h30 lóc cóc theo ba lên bv An Sinh, bv đẹp gì đâu, nhân viên thì cũng tận tình , phòng ốc thì mát mẻ sạch sẽ, thiết bị thì tối tân. Đến hơn 8h một chút, lấy kết quả và ra chỗ FPT lấy số BD, rất lạ đáng giận. Xếp hàng dài cả đống, có nhiều bạn chắc vừa đón xe đò lên hành lý khuân vác nhiều, có mấy thằng vô duyên thấy mình đi vào xếp hàng nhe răng cười vô duyên, còn có nhiều bà chả biết văn hóa xếp hàng là cái chi chi, rất may có chú kia bảo vệ hỏi mình đóng tiền chưa, mình bảo rồi, chú đó chỉ sang cái hàng kế bên, cỡ hai chục người đứng trước mình, hehe, cũng phải chờ đợi, chờ đợi muốn chửi luôn, vào ghi cái sbd, phòng thi, địa điểm, nội quy thì được phát, chú kia chỉ ra ngõ kia, tưởng làm hồ sơ tiếp ai ngờ là cửa sau-ra về. Vô duyên cái trường FPT này. Mấy đứa xếp hàng đã vô duyên, cái trường lại vô duyên. Thế mà mai nghỉ anh Dũng, 7h sáng lóc cóc lên Nguyễn Thượng Hiền thi đấy! Mai thi đến 12h xong, phải đến khám răng tiếp, cho bs xem phim chụp, rồi làm gì ai biết trước, nói chung là có thể ko dc ăn món vịt nấu chao, bắp cải cuốn thịt, cuốn hải sản gì đó mà trưa đi siêu thị mới mua. Chuyện đi siêu thị mới khiếp. 12h đúng, Ma, Sói, Thỏ trắng, mẹ Thỏ, với Mr.Sơn - út mót kiêm một nhân ham chơi. Tất cả đến NĐC , trực chỉ lên game. Mẹ Thỏ và Mr Sơn thì gắp thú,đẩy đồng xu. Sói bư thì máy chỉ với đua ngựa (máu me ghê chưa), còn Ma thì trò nào cũng thử mà khoái nhất là đua xe đạp, đua ngựa (akak, có vào có ra mà). Mr Sơn là người máu me cờ bạc nhất, dốc hết tiền này vào vụ đấy đồng xu, ra nhiều bỏ vào chơi tiếp. Mẹ Thỏ thì chơi chút phê quá xuống shoppinh. Thỏ nhà ta là người vui nhất, hết nhà hơi, tô tượng (lăng xê ba mẹ, ghi nguyên hàng Ba Sự-Mẹ Minh lên cái tượng có hai em giai và gái ngồi tượng lưng có trái tim), gắp thú, bowling..... Người máu me nhất là Sói bư, còn mình là người đi lại nhiều nhất, phải canh chừng Thỏ rồi mỗi thứ chơi một ít hehe, rồi hàng đồ ăn cháp cháp. Chơi đã mua đã xong kéo qua Lotteria ăn uống nhẹ nhàng rồi về, ai cũng đuối hết trừ Thỏ nhà ta. Ôi cho tôi xin! Tổng số tiền chắc hết mấy trăm ngàn tiền xu. Mình đem 100K còn 80K vì 20K còn lại bị rách, kêu Sói bư đem ra dúi dúi tiêu thụ luôn cho rồi, Sói mà bik sợ mới ghê
.........................
Hôm nay Sài Gòn mình có mưa, trời hiu hiu lạnh, lòng cũng thấy hơi chới với
.........................
Hôm nay Sài Gòn mình có mưa, trời hiu hiu lạnh, lòng cũng thấy hơi chới với







