My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

250407...Áo xanh....

250407...Áo xanh.... magnify
Áo xanh - Áo xanh của MTV hay của Kim??!?
Không, áo xanh của MK tức Minh Khai!!!
Áo xanh của MK tượng trưng cho ba năm liền HSG
Còn áo xanh của mình?
Là một mục tiêu đầu tiên, là một niềm vinh dự đầu tiên trong cả đời học sinh, à quên, thứ hai, thứ nhất là lúc lên nhận phần thưởng năm lớp 8 HKI. Nhưng cảm giác mặc áo xanh kì này khác hẳn. Nó là vật đánh dấu con đường 12 năm qua mình đã đi, con đường mà 12 năm qua cha mẹ đã kì vọng....Mỗi năm ghi sổ liên lạc, mục học sinh giỏi các lớp, mỗi năm là tăng dần theo cấp số cộng. Mình yêu bóng đá nhưng mình ghét số 11, số 12 không hẳn là một số đẹp, nhưng nếu không phải là số 12 thì tức là đổ sông đổ biển công ba 12 năm qua chở mình đi học, các ca các buổi, công mình học từ chơi chơi đến thiệt, công những người thầy đã dạy mình, kì vọng ở mình, công bạn bè đã giúp đỡ mình cả trong luồng lẫn ngoài luồng.
Nhưng đã sinh đôi, chiếc áo xanh cũng cần có đôi, mình từ nhỏ đến lớn đã vậy, một đứa hsg ko là mình cũng ko vui, phải cả Sói và mình...sống cho người khác đến bao giờ? Đôi lúc người ta nói mình ích kỷ, nhưng ng ta biết thế nào là ích kỷ, bạn bè thân thiết có phải là lúc nào cũng ở bên nhau, động viên nhau, đi chơi với mình. Với mình đơn giản là khi cần vẫn còn muốn mình chia sẻ, thế vẫn là bạn thân đúng nghĩa