My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Nhật ký mặt trận 1

Nhật ký mặt trận 1 magnify
Ngày đầu tiên, Văn và Lý, trời xui đất khiến giống HKI lại một cô dạy Văn gác - Ms.Cao Anh Ngọc. Ak pó tay, ko dám kể thêm. Bài Văn ỳam khá tốt, trúng tủ, viết ba tờ giấy thi tốt nghiệp còn định làm thế mà bà cô nói sắp hết giờ, còn 5ph àh làm mình đua hoá ra là còn chừng 10-15ph lận. Môn Lý thì tá hoả, tủ trật té chỏng gọng, về dò đáp án thầy Phương thì chừng 8đ gì đó. Thôi sao cũng được. Ngày thứ 1 coi như qua

Ngày thứ hai, Sử và Hoá. Sử thi trước, cũng gà được trúng 2 câu, lại ngồi kế bạn Sói nên làm cũng kha khá, ko phải lo có học bổng. Môn Hoá thì đời em thay đổi nhờ ngồi kế bạn Sói, hehehe, phần toán may mà có bạn Sói

Ngày thứ ba, Toán và Anh, dạ vâng phòng em làm các phòng khác kinh nể, thầy Lê Văn Quân gác. Thầy ghi trong giấy nhận xét về một bạn kia "A. tác phong chưa nghiêm chỉnh khi đi thi!!!. 1/Mang dép lê! 2/Không mang dây thắt lưng!! 3/Mở khuya áo!!!" Pó tay!. Toán làm rất sung, biết làm hết, làm được hết, mà sai đáp án, trời đánh ko chứ, dò lại tụi bạn chắc còn chừng 7đ, cao nhất là 8đ àh, chán ghê, mình biết làm hết, làm được hết mà tính toán kiểu gì, (-3)*(-1) mà bằng (-4)!!!!!!!!!!!!! Mình phải tập tính cẩn thận và cố gắng hơn thôi. Còn Anh văn thì sau cơn shock Toán (làm thật nhiều mà chẳng đúng bao nhiêu...ằng ắng ăng), choáng váng, đánh bừa đánh đại, chắc là cũng ko tệ, cứ hy vọng thế!

Về nhà lôi máy tính ra bấm bấm tính toán điểm số, chắc là cũng ko đến nỗi tệ nhưng vẫn chưa hết shock vì Toán, mình vẫn ko hiểu sao mình tính toán cái kiểu gì nữa!!!???