160407...[phút thật lòng]..trong một buổi sáng dậy sớm ôn thi
Sunday, April 15, 2007 9:53:00 PM
Gia đình..
Bao nhiêu định nghĩa tốt và đẹp, là nơi che chở, là chốn đi về, là nơi nuôi dưỡng, là nơi chắp cánh, là gì gì đó, là ba chấm.chấm.chấm.chấm, vân...vân...vân
Thế rồi,
Ba cứ sống cuộc đời của ba, đi làm, chở con đi học, đi cà phê vỉa hè, ....
Mẹ cứ sống cuộc đời của mẹ với những mối quan hệ nhập nhằng và ko cần thiết, đi chơi, nhậu với những anh nuôi, em nuôi, con nuôi gì gì đó của mẹ về muộn, ngủ thỉnh thoảng nấu ăn cho con
Ba ko hiểu tính con từ lâu, tính rất sớm nắng chiều mưa, giận cá chém thớt...ko đáng để bàn
Còn mẹ mùa thi đã qua 1/4 hay 1 phần mấy ban đầu, mẹ chưa bao giờ hỏi con học thế nào, cần gì, ra sao, càng ko bắt trả bài Sử như chị Vân của bạn Kim
Ừ ba cứ tiếp tục là thế, làm bất cứ gì con nhờ, thỉnh thoảng phát ngôn những điều ko hề đúng về con
Ừ mẹ cứ tiếp tục vui chơi thân thiết với các anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, con nuôi
Ừ ba mẹ cứ tiếp tục cãi, ba thì ko chịu mình sai mẹ thì luôn cầu toàn và nói với nhau một tuần chắc chưa được 1000 từ, sống cuộc đời riêng của mỗi người trong một cái gọi là gia-đình
Còn mình thì sao nhỉ?
Cứ sống cuộc đời của mình chăng?
Không, hoà tan vào cuộc đời của trăm người khác ư, bạn bè, ...?
Lại không, chẳng biết sẽ ra sao nữa
Thôi thì cứ sống để hiện thức ước mơ và mục tiêu của bản thân, sống để mình thấy vui
Ngốc, còn rất nhiều người quanh mình, ông bà, mẹ Thỏ trắng và Thỏ trắng, bạn bè ở lớp, bạn bè ở blog, nào Hoè, nào VA, nào K!M miss blog xinh đẹp....
Trớ trêu, đó từng là nơi làm mọi người nhìn vào nghĩ mình rằng hạnh phúc...vâng thưa, hạnh phúc là đấy
Bao nhiêu định nghĩa tốt và đẹp, là nơi che chở, là chốn đi về, là nơi nuôi dưỡng, là nơi chắp cánh, là gì gì đó, là ba chấm.chấm.chấm.chấm, vân...vân...vân
Thế rồi,
Ba cứ sống cuộc đời của ba, đi làm, chở con đi học, đi cà phê vỉa hè, ....
Mẹ cứ sống cuộc đời của mẹ với những mối quan hệ nhập nhằng và ko cần thiết, đi chơi, nhậu với những anh nuôi, em nuôi, con nuôi gì gì đó của mẹ về muộn, ngủ thỉnh thoảng nấu ăn cho con
Ba ko hiểu tính con từ lâu, tính rất sớm nắng chiều mưa, giận cá chém thớt...ko đáng để bàn
Còn mẹ mùa thi đã qua 1/4 hay 1 phần mấy ban đầu, mẹ chưa bao giờ hỏi con học thế nào, cần gì, ra sao, càng ko bắt trả bài Sử như chị Vân của bạn Kim
Ừ ba cứ tiếp tục là thế, làm bất cứ gì con nhờ, thỉnh thoảng phát ngôn những điều ko hề đúng về con
Ừ mẹ cứ tiếp tục vui chơi thân thiết với các anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, con nuôi
Ừ ba mẹ cứ tiếp tục cãi, ba thì ko chịu mình sai mẹ thì luôn cầu toàn và nói với nhau một tuần chắc chưa được 1000 từ, sống cuộc đời riêng của mỗi người trong một cái gọi là gia-đình
Còn mình thì sao nhỉ?
Cứ sống cuộc đời của mình chăng?
Không, hoà tan vào cuộc đời của trăm người khác ư, bạn bè, ...?
Lại không, chẳng biết sẽ ra sao nữa
Thôi thì cứ sống để hiện thức ước mơ và mục tiêu của bản thân, sống để mình thấy vui
Ngốc, còn rất nhiều người quanh mình, ông bà, mẹ Thỏ trắng và Thỏ trắng, bạn bè ở lớp, bạn bè ở blog, nào Hoè, nào VA, nào K!M miss blog xinh đẹp....
Trớ trêu, đó từng là nơi làm mọi người nhìn vào nghĩ mình rằng hạnh phúc...vâng thưa, hạnh phúc là đấy







