230307..mình đã sai rồi
Friday, March 23, 2007 3:50:00 PM
Mình đã sai rồi
Mình đã sai
Rồi lại sai nữa
Tự đánh mất mình
Cái sai nặng nề nhất là đó
Mình cứ nghĩ mình là người có tâm lý vững
Nhưng không
Mình cũng cáu giận, cũng mất bình tĩnh
Để rồi phạm sai lầm
Khi kết quả ko được tốt mình lại phạm sai lầm
Là đi trách người khác
Quá nặng nề
Nhưng ai có thể hiểu cho mình
Rằng mình đã thất vọng nhiều thế nào
Đã có những lúc mình suy nghĩ tiêu cực
Vì viễn cảnh tương lai gần và cả xa không còn tươi hồng nữa
Mình cũng lo lắng
Nhưng không ai hiểu
Ngay cả những người bạn mình vẫn thân thiết
Nhưng thật sự mình đã sai
Mình không có quyền đòi hỏi bạn bè phải thông cảm với mình
Nhưng thực khó để nói mình nên xin lỗi hay không
Chỉ biết rằng sai lầm nặng nhất
Là đánh mất bản thân
Là không chiến thắng bản thân
[Viết trong một ngày mưa buồn và thất vọng]
Bây giờ ngồi trong căn phòng trống
Chỉ có tiếng quạt máy và tiếng gõ lọc cọc
Bình thản bình tâm lại
Phải hy vọng
Dù chỉ là một ít
Hy vọng ngày 30/3 6 môn thi tốt nghiệp đừng "xiền" quá
Hy vọng ngày 30/3 sẽ có kết quả một cuộc thi vu vơ
Chả ham giải thưởng mà hình như bám víu vào nó như để vực dậy tinh thần mình
Hy vọng mỗi ngày 1 và 15 mỗi tháng nào đó trong năm, mua tờ 2! và thấy tên mình ở mục teenstory
Hy vọng ba tháng nữa trong ba tháng này mình có hy vọng nhìn lại mình, thay đổi mình và đạt bằng được những gì mình muốn
Phải làm được! Không còn cách nào khác!
[Viết trong một tối tĩnh lặng]
Mình đã sai
Rồi lại sai nữa
Tự đánh mất mình
Cái sai nặng nề nhất là đó
Mình cứ nghĩ mình là người có tâm lý vững
Nhưng không
Mình cũng cáu giận, cũng mất bình tĩnh
Để rồi phạm sai lầm
Khi kết quả ko được tốt mình lại phạm sai lầm
Là đi trách người khác
Quá nặng nề
Nhưng ai có thể hiểu cho mình
Rằng mình đã thất vọng nhiều thế nào
Đã có những lúc mình suy nghĩ tiêu cực
Vì viễn cảnh tương lai gần và cả xa không còn tươi hồng nữa
Mình cũng lo lắng
Nhưng không ai hiểu
Ngay cả những người bạn mình vẫn thân thiết
Nhưng thật sự mình đã sai
Mình không có quyền đòi hỏi bạn bè phải thông cảm với mình
Nhưng thực khó để nói mình nên xin lỗi hay không
Chỉ biết rằng sai lầm nặng nhất
Là đánh mất bản thân
Là không chiến thắng bản thân
[Viết trong một ngày mưa buồn và thất vọng]
Bây giờ ngồi trong căn phòng trống
Chỉ có tiếng quạt máy và tiếng gõ lọc cọc
Bình thản bình tâm lại
Phải hy vọng
Dù chỉ là một ít
Hy vọng ngày 30/3 6 môn thi tốt nghiệp đừng "xiền" quá
Hy vọng ngày 30/3 sẽ có kết quả một cuộc thi vu vơ
Chả ham giải thưởng mà hình như bám víu vào nó như để vực dậy tinh thần mình
Hy vọng mỗi ngày 1 và 15 mỗi tháng nào đó trong năm, mua tờ 2! và thấy tên mình ở mục teenstory
Hy vọng ba tháng nữa trong ba tháng này mình có hy vọng nhìn lại mình, thay đổi mình và đạt bằng được những gì mình muốn
Phải làm được! Không còn cách nào khác!
[Viết trong một tối tĩnh lặng]







