My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

180307....

Những nỗi buồn từ nay khép lại
Tháng năm phôi pha ký ức
Muốn làm lại là không thể
Thì thôi vậy, bắt đầu cái mới

Không phải thơ đâu, vài dòng tâm trạng thôi mà....sau cú shock vừa wa, mình đã làm một việc rất điên là gửi truyện cho báo 2!, đôi khi mình vẫn điên như thế. Ngay cả việc gửi link tham gia bình luận truyện Cocktail cho TY cũng là một lần điên rồ, sau khi phấn khích vì quyển truyện. Biết đâu trên đời những lần điên rồ là bước ngoặt cả đời. Hôm qua chat với chị Haru rất lâu, chị là một ng chị mình rất quý, đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích, mình hy vọng cũng được như chị, vượt qua kì thi lần này. Quả thật chat với chị Haru xong mình ko khỏi băn khoăn, thực sự lựa chọn của mình đã đúng chưa? Bây giờ đã đúng chưa? Ngày trước đã đúng chưa? Hay ngày trước đã sai nên bây giờ là sai? Có lẽ mình ko nên nghĩ nhiều vì dù gì mình cũng đã lựa chọn được cho mình. Còn hôm nay đi sở thú đú với thú, gặp cô iu, cô cũng đi sở thú...để điểm danh, cô dễ shương wá chừng, nhưng chút tụi mình vào hình như cô chuồn đi đâu hay đi về oài (chắc cô dắt con đi coi thú) Loanh quanh tí thì về, đúng là chán như con gián, chán khủng khiếp, chán đến nỗi ngáp ruồi chắc được trăm con. T2 này khủng khiếp tiếp tục, lại bài ca tổn thương vết thương chưa kịp liền, đã vậy còn fải trả bài Sinh 3 bài, mà cả 3 bài này được cái...chả hiểu wái gì cả. Buổi tư vấn hôm t7 cũng bổ ích lắm, giờ mới biết rất nhiều điều, nên quyết định fải ghi thêm khối D nữa, đang băn khoăn giữa Luật Dân sự và Xã hội học hay Tâm lý GD đây?