My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

160307...thôi bạn ơi,...nhạt quá!

160307...thôi bạn ơi,...nhạt quá! magnify
Thôi bạn ơi, muốn nói xấu người ta nói đại ra đi, như bạn L!pbeKool chửi cái bạn bắc kỳ đấy, xì xào xì xầm làm cái gì!

Thôi bạn ơi, mình nào có thể như các bạn, buồn đau vác nguyên cái mặt khổ sở, vui vẻ thì cười tủm ta tủm tỉm. Bạn ơi, mình cũng chẳng sướng cái nỗi gì mà rung đùi ngồi chơi tán chuyện. Ai nhìn vào cũng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc, thật sự có thế ko, làm sao bạn hiểu được? Bạn có nào hiểu thời gian này đối với mình khó khăn chừng nào. Điểm số à? Wẳng đi! Gia đình mình kìa! Bạn biết hết, mình biết mà nhưng bạn có hiểu hay ko thì nào có liên quan đến cái sự biết. Nhưng buồn đau được ích gì, thì cứ sống vui vẻ, cứ sống qua một ngày cảm thấy nhẹ lòng.

Thôi bạn ơi, mình biết mình sai rồi, mình sai nặng nhất là từng tin tưởng bạn là bạn thân nhất của mình. Nhưng mình ko hề hối tiếc vì điều đó. Vì mình luôn coi bạn là bạn của mình!

Thôi bạn ơi, người ta có thể nghĩ mình tồi thế nào nhưng nếu bạn cũng nghĩ thế thì thật sự mình hồi tiếc về cái điều mà mình đã ko hối tiếc kể trên

Thôi bạn ơi, thật sự là hình như bạn chưa bao giờ hiểu mình phải ko? Ừ, một khoảng thời gian dài làm bạn với người mà ko hiểu mình, nhưng mình vẫn thấy vui vì những gì tụi mình đã cùng chia sẻ.

Thôi bạn ơi, thế nhé, bạn cứ sống cuộc đời của bạn, mình sống cuộc đời của mình

Thôi bạn ơi, hôm nay thầy chửi, mình ko tức, mà mình tức thái độ của bạn đó bạn ơi. Thế nên mình điên, mình sẽ vào ĐH, sẽ đạt được ước mơ cho bạn xem để nói với bạn rằng nếu bạn từng nghĩ mình dốt, mình chẳng giỏi giang gì, chỉ giỏi nói chuyện, tám thì đó là sai lầm. Mà nếu là vậy chắc bạn cũng nghĩ chẳng ảnh hưởng gì đến bạn đâu nhỉ?

Uống ly trà sữa trân châu Tapio, đọc lại entry review về Cocktail cho tình yêu của chính bản thân, viết entry này...lòng nhẹ tâng..."Thôi bạn ơi," bản quyền của KaTê (trong cái history của tao link blog mày đứng thứ ba chỉ sau link blog tao và S - 2 chủ nhân của cái máy vi tính, chứng tỏ độ hot của blog mày với riêng tao

Hôm nay trà sữa nhạt quá, ko hiểu vì sao???