My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

090307...N73, welcome!

090307...N73, welcome! magnify
Chỉ vì dzụ đổi điện thọai mà hôm nay bị ăn mắng 3 lần liên tiếp trong một buổi sáng. Buổi sáng phơi phới làm bài Sử thì ko dc tốt nhưng rốt cuộc dc nghỉ hai tiết tóan làm một mạch hết bài Lý để chiều xung phong lên bảng. Dĩ nhiên là chiều có lên làm, làm hai bài, bị cô ấy shock cho một câu khi tụi nó kêu sao mình làm òai "Thôi thông cảm cho bạn, bạn 3đ để bạn lên gỡ" oops! À còn việc ăn mắng là gì nhỉ, mới về nhà vụ báo chí cái cãi wa cãi lại với S, xong xuống tự nhiên bị ông bố nói shock cho, nói là vụ mua đt ko chịu hỏi ý, có thèm hỏi ý đâu mà góp ý, mà thật ra thì mình muốn gom đủ tiền ới thăm dò ý kiến ba mẹ vì thật ra mình muốn bỏ tiền tự mua để sau này có việc gì, ba không viện ra là mua cái này đòi mau cái kia rồi chẳng làm dc gì, lo chơi...(khoái trò này lắm nè), thế mà ba nói là mình đừng lý sự kiểu đó, có bao giờ muốn mà ba mẹ chẳng mua cho đâu. Xin lỗi, lần này mình muốn bỏ tiền tự mua, tự gánh vác, để ko bao giờ chịu bị mắng nhiếc chỉ vì một đồ vật lệ thuộc ng khác đã vậy lúc mình có ý đổi ông bố nói thế này "D(ổi làm gì?..."<cau có, nhăn mặt...>, kiểu dzậy thì mình làm sao dám bàn bạc với chả góp ý. Mà đã vậy nhờ hỏi giá gì mà hàng xách tay còn mắc hơn hàng ở mình, pó tay, nhờ cái cha làm chung chỗ làm cũ, cha này hok bik gì mà khóai tinh tướng, mình đâu có ưa bao giờ, còn căm mấy cha chỗ làm cũ xúi mua cái máy KTS cùi mà giá mắc. Ak ak. Nghe chửi tập 2, đến S xuống ăn cơm, vụ máy cãi qua cãi lại, mẹ nghe hai đứa cãi, la lun hai đứa, đó nghe chửi tập 3. Chiều thì vui, vì cả lớp mang đồ ăn làm party ăn vụng, nói cả lớp chứ có nhóm mình và nhóm thầy giáo My với đồng bọn của nó. Còn vụ Thắng Lương nữa, làm tụi con trai nháo nhào đến tiết cuối ổng lò dò xuất hiện, pó tay! Tiết cuối ra trễ làm vắt giò lên cổ chạy show, nhanh khủng lun! Àh còn vụ mua đt nhỉ, thì cuối cùng có thiên thần hộ mệnh phù hộ chính là mom của Thỏ trắng - một ng đam mê chụp ảnh...con iu bằng CN cao (dĩ nhiên là còn có mom của mình chung sức ủng hộ), đã có thể tạm rước em N73 về nhà, trả tiền sau vì là chỗ wen (mua ở FPT đàng hoàng). Okie rồi, gờ phải cố cày cả về tiêu tiết kiệm lẫn học chăm chỉ để bù lấp! CÔNG VIỆC NÂNG ĐỠ TINH THẦN NÀO!