My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Theme mới!-Ngôn ngữ 200X

Theme mới!-Ngôn ngữ 200X magnify


Rất thix chương trình "Sức sống mới" hehe những điều phụ nữ rất cần, sắp đến 8*3 rồi!

Cái background làm mình nhớ Đà Lạt, nhớ hoa dại ở đó, nghe nói ĐL nóng, khó chịu thật, ĐL của mình (ích kỷ chưa?vô duyên chưa? tư nhận của riêng mình) lạnh mới đáng iu

Mọi ng ơi theme này hay theme sân bay, theme sân bay để dành tháng 4 nhé!
Có quà tặng mọi ng ở nhà ngày 8/3 rồi (bật mí lun, là hoa đất ^^) for women only!
Đi học về update tiếp blog. Ngày hôm nay đúng là nhiều thứ quá, trả bài ekek, wá chời mà mình vẫn thoát, số cao! Chiều Kim "Quảng Đông" (để phân biệt với Kim "Miss Blog") mua nguyên bọc trái cây vô ăn, 6 đứa mà chén hết sạch nguyên bọc trái cây gồm 3 trái xoài, 4 trái ổi, thêm mấy ký mận nữa, trong vòng chưa đầy 15ph. No đến nỗi học TD ko nổi. Đi học thêm ăn bún cô hàng bún (???). Đi học hôm nay cũng bt thôi, công nhận ngày càng thấy Mr.Hội dễ thương hé hé.
---
Sự tiến hóa thế hệ là điều bình thường thôi, và phải công nhận 9X ghê hơn 8X, và bây giờ phát hiện ra 200X còn ghê hơn 8X! Ngôn ngữ 200X
Về nhà nghe em Thỏ trắng nói một câu "Chị bắp cùi" ngớ người vì ngôn ngữ 8X đã quá đỉnh của điểm thì ngôn ngữ 200X lại càng đỉnh của đỉnh của điểm. Oops! Kêu em tặng wà cho cô thì "Con gái ai lại tặng wà cho con gái". Ngày Valentine ở nhà chọc chị đi chơi với bạn trai (khổ lắm, em nói rồi nó mãi ko có), thì 200X nói " Con gái phải chơi với con gái, con trai thì chơi với con trai chứ phải ko mẹ?" 200X đúng là pó tay! í lộn tay pó!