My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

050307..Bệnh oài

Tối qua bị sốt, cứ tưởng nằm ngủ một lát thì xong vì ngỡ chắc do trưa ko ngủ. Nhưng đến khuya thì ko chịu nổi nữa, mẹ về cho uống viên sủi giảm sốt, thật tình mình cũng ko biết nhà mình có viên đó mà uống, đúng là có mẹ có bà lo vẫn hơn. Nằm ngủ đến sáng dậy vẫn nhức đầu và hơi sốt nhưng cũng cố đi học vì nghỉ một buổi phiền phức lắm, vậy mà trước khi đi còn bị ói. Tự nhiên lúc tối bị sốt lại nằm mơ thấy bà được về nhà....
Đến giờ chạy nhảy đựơc oài, vui oài Bực cái là sáng giờ cúp điện đến 4h lận làm được nghỉ học thêm mà cũng chỉ biết nằm ngủ thôi. Tối nay thì phải học bài mai trả bài Sinh cô Lý nữa
Muốn làm theme quá mà dạo này bài vở ngày thứ 2, thứ 3 cứ ùn ùn (vì có ba tiết Lý, Sinh, Hoá nó thế). Tối nay còn phải chép bài Lý, học bài Lý, học 7 bài Sinh, học Hoá, học Giáo dục con dâu...oops, nhìu việc quá