040307..218 LTT Examination-Final 2nd Term
Sunday, March 4, 2007 11:40:00 AM
<hình: bài báo về Minh Thư trên Mực Tím>
Buổi sớm mai ta thức dậy...5h học bài, nói là học chứ nằm ngủ tiếp đến 6h mới bò dậy làm VSCN rồi đi ăn sáng (hủ tiếu ngoan muah muah). Xong rồi bay vèo đến "Đồng Khổ" thi cuối khóa 2, môn toán. Cầm quyển tập chứ mình coi liếc liếc qua chứ hok học gì hết. Vậy mà vô cũng làm được gần hết, chỉ bỏ một câu 1đ. Ra so kết quả thì thấy mình chắc trên TB chứ ko tệ quá đâu. Nói trên TB cứ mình thấy mình làm bài cũng ok lắm, nói chung là buổi sáng hứng khởi. Về nhà thì mẹ mua bún bò nên ko ăn cơm (cả ngày ko ăn cơm lun), ngồi chơi tí thì lên máy làm bài văn, cảm tưởng gì đó nộp gỡ điểm bon chen ghê 7đ mà còn đòi (mới fát hiện về vụ này có ng hsg hẳn hoi, prefect hẳn hoi, du học du hí hẳn hoi mà nhờ ng ta làm giùm). Làm xong cũng sát giờ thi rồi, rốt cuộc chả ngủ được miếng tẹo nào mà sáng dậy sớm nên người cứ đờ ra. Ôi nhận xong đề Hoá càng choáng nữa, hai tờ giấykhổ lớn kín chữ, hữu cơ thì toàn tính toán lập CTPT, CTCT còn vô cơ thì blah blah cũng ko khó nhưng mình sai vài cái rất nhí nhảm. Mình rất ngờ u nên làm hữu cơ trước loay hoay mãi sau quyết định làm từ dưới lên, thay đổi quá muộn rồi khi thầy GT thông báo còn 15ph nữa thì mình mới hơn được 2/3 trên tổng số. Còn một lốc hữu cơ và tình hình bạn bè mình cũng đang tá hỏa, ai cũng rủ nhau đánh đại, thôi thì "thà đánh lầm còn hơn bỏ sót", oánh oánh oánh rất đầu tư, nộp bài mà còn chưa hết bần thần. Đề Lý phát ra trong tâm trạng rối bời là một cái đề mắc dịch (của Mr. Hội cho là cái chắc), 90ph thi tốt nghiệp có 50 câu, thi Hóa lúc nãy có 50 lun mà thầy hào phóng cho 60, ek ek, lần này rút kinh nghiệm môn Hoá, ko ghi tất tần tật ra mà suy luận là chính (tốn nơron khủng lun), nên đánh rất nhanh và sai chắc cũng rất nhanh. Nói chung là ác mộng toàn tập, về nhà đã thiếu ngủ còn choáng váng và nhức đầu vì nơron bị thiếu thốn nữa chớ. Trước khi làm thì thấy 90ph/50 câu là đủ làm xong thì "không bao giờ là đủ" và càng thấy thử thách với kẻ thi ban A như mình nặng nề thế nào, thôi vì CNTT, vì Lotus, cố lên! Định đi ngủ rồi mà đi gội đầu, mát, tỉnh, lên mạng, học Sinh, in bài Văn. Trưa này cũng ngồi wậy trên blog tìm ra blog chị MC Nguyệt Ánh, cái chị mà hát mấy bài up lên ở entry trước đóa. Bà chuyển khoa rồi, phải nằm yên trên giường ít nhất 1 tháng (tội nghiệp bà wớ) vì bị xuất huyết não
, nhưng hôm nay thì bà tỉnh táo hơn rồi, chia tiền cho mọi người (tiền ng ta thăm) vì thấy cả nhà lo cho bà cực quá, bà cho mình và S mỗi đứa 100K, thương bà quá, bệnh năng thế mà còn nhớ cho tiền mình, nhớ hồi đó bà đi tổng kết khen thưởng gì đó về cũng chia cho mình với S hết (o có phần thỏ trắng vì nhỏ quá chưa bết xài xiền hí hí
). Vì bà mà hôm nay ráng đi thi nè, ngoan wá, ráng làm bài nè! Thôi hy vọng và hy vọng. Y!360 bị lỗi gì đó, có thể bị mất bài viết tất cả, ng ta khuyên ko nên sign in nữa nhưng như em Thùn nói ghền oài, sai lầm lớn nhất là lập blog => ghiền xì ke (nói đủ là ghiền blog như ghiền xì ke). ^^ nói vậy cứ yêu blog lắm vì blog giúp mình rất nhiều rồi
Buổi sớm mai ta thức dậy...5h học bài, nói là học chứ nằm ngủ tiếp đến 6h mới bò dậy làm VSCN rồi đi ăn sáng (hủ tiếu ngoan muah muah). Xong rồi bay vèo đến "Đồng Khổ" thi cuối khóa 2, môn toán. Cầm quyển tập chứ mình coi liếc liếc qua chứ hok học gì hết. Vậy mà vô cũng làm được gần hết, chỉ bỏ một câu 1đ. Ra so kết quả thì thấy mình chắc trên TB chứ ko tệ quá đâu. Nói trên TB cứ mình thấy mình làm bài cũng ok lắm, nói chung là buổi sáng hứng khởi. Về nhà thì mẹ mua bún bò nên ko ăn cơm (cả ngày ko ăn cơm lun), ngồi chơi tí thì lên máy làm bài văn, cảm tưởng gì đó nộp gỡ điểm bon chen ghê 7đ mà còn đòi (mới fát hiện về vụ này có ng hsg hẳn hoi, prefect hẳn hoi, du học du hí hẳn hoi mà nhờ ng ta làm giùm). Làm xong cũng sát giờ thi rồi, rốt cuộc chả ngủ được miếng tẹo nào mà sáng dậy sớm nên người cứ đờ ra. Ôi nhận xong đề Hoá càng choáng nữa, hai tờ giấykhổ lớn kín chữ, hữu cơ thì toàn tính toán lập CTPT, CTCT còn vô cơ thì blah blah cũng ko khó nhưng mình sai vài cái rất nhí nhảm. Mình rất ngờ u nên làm hữu cơ trước loay hoay mãi sau quyết định làm từ dưới lên, thay đổi quá muộn rồi khi thầy GT thông báo còn 15ph nữa thì mình mới hơn được 2/3 trên tổng số. Còn một lốc hữu cơ và tình hình bạn bè mình cũng đang tá hỏa, ai cũng rủ nhau đánh đại, thôi thì "thà đánh lầm còn hơn bỏ sót", oánh oánh oánh rất đầu tư, nộp bài mà còn chưa hết bần thần. Đề Lý phát ra trong tâm trạng rối bời là một cái đề mắc dịch (của Mr. Hội cho là cái chắc), 90ph thi tốt nghiệp có 50 câu, thi Hóa lúc nãy có 50 lun mà thầy hào phóng cho 60, ek ek, lần này rút kinh nghiệm môn Hoá, ko ghi tất tần tật ra mà suy luận là chính (tốn nơron khủng lun), nên đánh rất nhanh và sai chắc cũng rất nhanh. Nói chung là ác mộng toàn tập, về nhà đã thiếu ngủ còn choáng váng và nhức đầu vì nơron bị thiếu thốn nữa chớ. Trước khi làm thì thấy 90ph/50 câu là đủ làm xong thì "không bao giờ là đủ" và càng thấy thử thách với kẻ thi ban A như mình nặng nề thế nào, thôi vì CNTT, vì Lotus, cố lên! Định đi ngủ rồi mà đi gội đầu, mát, tỉnh, lên mạng, học Sinh, in bài Văn. Trưa này cũng ngồi wậy trên blog tìm ra blog chị MC Nguyệt Ánh, cái chị mà hát mấy bài up lên ở entry trước đóa. Bà chuyển khoa rồi, phải nằm yên trên giường ít nhất 1 tháng (tội nghiệp bà wớ) vì bị xuất huyết não







