My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

010307...New Theme for March!

010307...New Theme for March! magnify
Entry đầu tháng 3 ko có gì là đặc biệt. Cuối cùng cũng làm xong theme mới cho tháng 3, cái theme có cái tên gọi là "Cảm xúc cho sân bay" có tên TA ai đặt hộ với. Một cái theme cho kỷ niệm rất đáng nhớ của bà-mình-S-Thỏ trắng. Hôm nay thấy bực bội trong người, bị đầy bụng. Hôm nay vô khóa mới Giang khóai làm càng (Miss Y@N or Miss Giang?hehe) vô buổi cuối tặng cho mấy chị em bạn hữu mấy quyển sách có lời đề tựa rất ý nghĩa. Gặp rất nhiều chuyện khó chịu, không vui về bạn bè cả ở lớp lẫn ở TT, nhưng tập không nghĩ nhiều đến những điều như vậy, dễ dãi quá chăng? Mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ, vì còn phải nghĩ đến gia đình mình vì trong giai đoạn này gia đình mình xảy ra nhiều chuyện quá rồi, bạn bè thôi kệ ai thích chơi với mình, thì chơi, không thì thôi, mệt! Nhìn lại bỗng thấy mình bị ảnh hưởng nhiều quá, một số ảnh hưởng xấu kìa, do mình cả, mình cứ nghĩ mình để ko ảnh hưởng, nhưng sai lầm, vì hai chữ "bạn thân". Phát hiện ra C ko dc rất nhiều bạn bè trong lớp thix, nói cách khác là cảm thấy khó chịu, có lẽ vì tính tình C nhiều khi hơn quá....đôi lúc mình cũng thấy cần khuyên C nhưng ko biết nói thế nào? Cũng tại từ "bạn thân". Muốn nói với H, L lắm, rằng mình đang rất mệt mỏi giữa nhiều điều, nhưng nghĩ lại ai cũng lớn rồi, có bạn bè riêng, thôi thì còn chơi được thì chơi, níu kéo, nhận lỗi về mình hay đẩy lỗi về bạn làm gì, mình nhận lỗi về mình là miễn cưỡng, đẩy lỗi về bạn là chủ quan. Nghĩ lại rồi, thi ĐHCNTT với Hoa sen, vì mình ko cần cái mác trường có tiếng mà cần điều mình học có ích và chứng minh cho người bạn thân từng có ý nghĩ học ĐH VN ra chẳng để làm gì, rằng mọi thứ tại mình cả, chính sách hay bất cứ điều kiện khách quan gì chỉ là phần nhỏ ..."Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" có phải ko?