Bệnh viện VN, bác sĩ VN, F.U.C.K!
Wednesday, February 28, 2007 3:20:00 PM
Bệnh viện mà chẩn bệnh không ra, chửi bệnh nhân, nói móc, nói này nói nọ. Lương tâm y đức đo bằng cột tiền thì có. Bệnh mà không phát hiện ra, đến lúc nặng hơn thì còn chờ chẩn đoán này nọ, sao ko nằm ở nhà ngậm tiền lun đi? Có y tá nào mà nói bệnh nhân cỡ tuổi mẹ mình "nè công chúa này nè làm tui té mùng 4" mà hôm đó vì bà lên cơn mê sảng phải đi gọi y tá trong lúc con mụ đó đang ngủ cái mụ đó té mà mụ đó nói thế đó. À thế giờ nhét tiền vào mồm chắc im liền chứ gì? Mơ!
Bà bị trở bị nặng hơn, vì cái lương tâm thùng rác của cái bệnh viện này, chế độ với chả cán bộ cũng chẳng được đối xử đàng hoàng, cái lương tâm đo bằng tiền của những người mới hôm qua lên tivi đọc này đọc nọ
Coi lại đi, cứ thế rồi cả ngành, cả nước này chả ra sao cả? Lương tâm của bác sĩ mà đo bằng tiền thì lương tâm của kỹ sư, thợ xây, công nhân,...có đo bằng tiền cũng chả trách. Chả trách mà cả nước này năm nào cũng có một lũ tham ô
Đụng chạm đến ai thì bỏ qua nhé
Đang chửi mấy con mụ ở bv Thống Nhất
Bà bị trở bị nặng hơn, vì cái lương tâm thùng rác của cái bệnh viện này, chế độ với chả cán bộ cũng chẳng được đối xử đàng hoàng, cái lương tâm đo bằng tiền của những người mới hôm qua lên tivi đọc này đọc nọ
Coi lại đi, cứ thế rồi cả ngành, cả nước này chả ra sao cả? Lương tâm của bác sĩ mà đo bằng tiền thì lương tâm của kỹ sư, thợ xây, công nhân,...có đo bằng tiền cũng chả trách. Chả trách mà cả nước này năm nào cũng có một lũ tham ô
Đụng chạm đến ai thì bỏ qua nhé
Đang chửi mấy con mụ ở bv Thống Nhất






