My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

270107..ơ hôm qua là ngày bác sĩ à? Bệnh viện với chả bác sĩ....

Định là hôm qua viết entry này nhưng thôi, ngày của "người ta" muh lị. Có người nhà bị bệnh nặng, khẩn cấp nằm ở bệnh viện mới thấy cái bệnh viện nhất là bác sĩ và đặc biệt là y tá trong đó "FUCK" như thế nào. Thật tình là mình hầu như ko bao giờ chửi từ đó nhưng mình vô cùng bực mình lắm rồi áh (ơ còn mẹ mình xém đập bà y tá rồi). Ai đời người ta nằm viện cả tuần mà triệu chứng cứ thế rồi mà chả điều trị, cứ để đó theo dõi, theo dõi cái gì? Nằm cả tuần rồi mà chỉ thấy bà khoẻ được về huyết áp ổn hơn nhưng còn sinh ra triệu chứng nằm mê (dạng như thiếu oxi lên não) thế mà cứ theo dõ với chả theo dõi rồi đến tận hôm nay nhà tớ phải nhờ bác sĩ quen chuyên về khoa này nhờ người ta coi dùm bệnh án, mới chịu chuyển bà tớ sang khoa khác điều trị dứt điểm. Bác sĩ, lương y gì đâu mà nghỉ Tết mùng 10 còn chưa chịu đi làm (ăn Tết đậm nhỉ?). Bà vào viện mùng 4 chỉ nằm đó nhỏ thuốc, uống thuốc chứ chả điều trị gì về phòng xét nghiệm mùng 7 mới làm việc (thật là dễ cho ăn đấm). Nói nghe mà mình muốn bực mình. May mà cái bệnh viện này là bệnh viện lớn, có chế độ cho cán bộ, bà tớ là cán bộ nghỉ hưu đủ chế độ vào nằm mà nó còn chơi thế. Thái độ thì của bác sĩ còn đỡ chứ mấy mụ ý tá làm như ba má người ta, ở cái bệnh viện đó người bệnh thì mấy tuần mới hết xong rồi còn mình chắc bệnh luôn qúa. Nằm vô bệnh viện rồi mà tình trạng còn có dấu hiệu nặng hơn. Thật là chả hiểu "sống có trách nhiệm", "lương y như từ mẫu" để đâu? Thề luôn, bệnh viện làm ăn kiểu đó mà có chuyện gì là không xong luôn, cho nó ra hầu toà hết lũ!!!