240207...phải thay đổi
Saturday, February 24, 2007 4:04:00 PM
Bây giờ mới ngồi vào viết blog đàng hoàng được. Định bụng tối nay sẽ ngồi viết mà nhà lại có chuyện bây giờ gần 11h rồi mới ngồi vào viết blog...nhờ (tranh thủ dùng ké của người ta). Mấy ngày nay nhà mình có nhiều chuyện quá. Nhất là bà bị bệnh, người lo nhất có lẽ là ông và mẹ. Mẹ thì là chị cả, nên có lẽ cách nghĩ của mẹ cũng có phần nghiêm trọng hóa. Mẹ vốn là người làm về tham mưu, thế nhưng câu nói hôm nay của mẹ về chuyện của bà làm mình nhớ mãi "Không biết rồi đến đâu nữa". Hầu như tối nào mẹ cũng ở bệnh viện, tình hình của bà cũng phải còn nằm viện thêm một hai tuần nữa, rồi khi bà về phải theo dõi thêm rất lâu rồi còn di chứng để lại. Hôm nay đi học về ở trường lên thay đồ rồi đi bv luôn với mẹ, trên đường đi mẹ nói rất nhiều chuyện, cả chuyện sau khi bà ra viện, câu chuyện đó ám ảnh mình rất nhiều. Mình phải thay đổi thôi, nhưng trước mắt những chuyện nhà đã xảy ra trong những ngày đầu năm báo hiệu một năm sẽ rất vất vả với nhà mình và bản thân mình. Chẳng phải mình mê tín gì đâu nhưng trước khi bị bệnh bà rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh bà quán xuyến hết việc nhà, bây giờ dĩ nhiên sau cơn bệnh nặng như thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Mà tuổi mình tuổi Tỵ ai cũng nói năm nay ko tốt, ừ, mình ko mê tín nhưng sự thật nó đả thế, phải chi tai họa đó mình chịu chứ để bà chịu....Rồi mình phải thay đổi, nhà mình phải thay đổi. Hôm nay có ông thầy <địa lý> là bạn của ông bà, vào coi, xong oài kêu ông đổi phòng, đổi giường tùm lum, mới có mấy bữa đổi phòng bệnh của bà đến ba lần! Chẳng biết có nên tin hay không? Chỉ mong sao bà mau khoẻ, nói chung là tình hình của bà cũng khá hơn nhưng vẫn không như trước được đâu. Nhưng có lẽ mọi sóng gió đang tan dần, cả nhà bây giờ phải tạo ko khí thoải mái cho bà yên tâm cũng là chóng khỏi hơn. Nhưng sự việc này làm mình suy nghĩ mình phải thay đổi, phải thay đổi thôi. Nhưng trước mắt là suy nghĩ và hành động về việc thi cử phải thay đổi, phải cố mà học ko chỉ vì tương lai của mình mà vì niềm vui cả nhà nữa






